Chào anh - chàng trai không hoàn hảo,
Em nghe đâu đó câu nói "Em không thể biến mùa hạ thành đông nhưng có thể biến mùa đông thành hạ", nên tưởng có thể một mình thoát khỏi cái lạnh buốt giá, ảm đạm của Hà Nội. Nào ngờ cơn gió mùa bất chợt ùa về khiến em nhận ra bàn tay mình đã thiếu hơi ấm quá lâu, đến mức gần như không cảm nhận được gì. Nhớ tới chuyên mục Hẹn hò thuộc trang báo yêu thích nên em liều thử vận may.
Em cao 1,59 m và nặng 50 kg. Em không có vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng tự tin có thể khiến anh ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên (cười). Em đang sinh sống và làm việc cho một văn phòng đại diện của nước ngoài tại Hà Nội. Vì tính chất công việc giao tiếp qua email nên hạn chế cơ hội tiếp xúc với người lạ và cũng khiến khả năng có người yêu giảm đi.
Em khá giản dị nhưng không luộm thuộm, biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để cải thiện từng ngày. Yêu thích những gì cổ điển; thuộc tuýp người truyền thống, một phần ảnh hưởng từ cách dạy của ba mẹ em. Bề ngoài trông em có vẻ lạnh lùng, không quan tâm, nhiệt tình nhưng không phải vậy. Em sẽ luôn có mặt nếu bạn bè hay người thân cần sự giúp đỡ; sẽ tranh luận sôi nổi về chủ đề mà đối phương yêu thích và tuyệt đối không bao giờ quay lưng với những người mình quan tâm.
Anh đừng sợ em giống bà già cổ hủ, nhàm chán nhé vì khi nói chuyện chắc chắn em sẽ làm anh cười đó. Em biết nấu ăn một chút nhưng anh đừng lo vì em đã có các bí kíp gia truyền từ mẹ, sẽ không làm anh thất vọng đâu.
Mong anh ở Hà Nội, vì em đang sống cùng gia đình tại đây, sẽ thuận lợi về mặt địa lý; cao hơn em (lý tưởng là 1,7 m). Nếu có thể anh đừng hơn em quá 5 tuổi, vì em sợ nếu hơn nhiều, anh sẽ chịu áp lực về việc lập gia đình mà tìm kiếm vội vàng.
Con người chẳng ai hoàn hảo nên em muốn anh không hoàn hảo, vì bản thân em cũng có nhiều thiếu sót. Và điều cuối cùng, hy vọng anh sẵn sàng đi du lịch cùng em, "bị" chụp ảnh vì em rất thích chụp; bình luận về một cuốn sách, bộ phim hay hoặc đơn giản chỉ là chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Quan điểm của em là chuyện gì đến sẽ đến nên em sẽ chờ thư từ anh.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Rosie V
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ