Chào ai đó,
Dạo này thời tiết Sài Gòn đỏng đảnh quá, lúc nắng lúc mưa anh nhỉ. Nếu phải ra ngoài, anh nhớ chú ý sức khỏe vì trời này dễ bệnh. Em đang sụt sịt mấy ngày nay đây.
Em khá bận rộn trong cuộc sống khi vừa học vừa làm. À, có nơi còn mời đi làm cô giáo ngoài giờ hành chính đó, nhưng nghĩ lại em mà đi thì ai đi dạo phố và xem phim với anh? Em đành ở nhà nghỉ ngơi chờ anh về vậy (cười).
Về bản thân em một chút nhé: em 28 tuổi, dáng mỏng manh, không thích ồn ào, nhưng mà khi cần em có thể làm hoạt náo viên vì khá có khiếu hài hước. Tuy nhiên bản tính của em là yên tĩnh và thích sự bình yên. Nếu khi ta tựa bên nhau có thể thấy thoải mái hạnh phúc mà cả hai không cần lên tiếng, thì có lẽ mình là một phần của nhau rồi đó anh.
Em hy vọng anh sống lành mạnh, cao ráo, có trình độ chuyên môn cao (em có trình độ thạc sỹ và biết 4 ngoại ngữ, mà mỗi loại chỉ biết ít ít, đủ kiếm sống). Chân thành rất quan trọng nhé anh. Em biết anh cũng nghĩ như vậy nên anh yên tâm, em cũng sẽ thật lòng khi mình chia sẻ.
Em nhé, khi cần dịu dàng có dịu dàng, lúc muốn dễ thương có dễ thương nè. Các chàng phi công cứ hỏi ý em hoài, mà em lại thích một người hơn tuổi như anh mới đau đầu chứ. Vậy nên đọc xong những dòng này, anh nhớ liên lạc lại với em nhé, em dặn trước rồi đó.
Thân,
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ