"Tiêu chuẩn người đàn ông của Sương là thế nào? Sao đi một mình hoài vậy?".
À... mất một hồi Sương mới trả lời được câu hỏi.
Sương chưa bao giờ nghĩ sẽ đi một mình đến cuối cuộc đời. Có chăng đoạn đường để Sương gặp "một nửa" còn lại lâu hơn các bạn chút thôi.
Không mong những mẫu người lý tưởng hay đủ đong đầy để cho Sương mọi thứ, chỉ cần một bờ vai để tựa vào mỗi lúc Sương quá mệt mỏi; sẵn sàng làm thay mỗi khi Sương nói "Em mệt rồi, anh giúp em nhé"; đủ lãng mạn để Sương mỉm cười một mình mỗi lúc thức dậy; đủ nhẫn nại, yêu thương, chân thành để cùng nhau đi qua năm tháng.
Mong gặp ai đó yêu thể thao để đánh thức nhau tập thể dục mỗi ngày, biết thêm ngoại ngữ để cùng khám phá những nơi mà Sương muốn đến.
Sương sinh ra ở miền Trung, di cư vào Nam và cuốn theo cuộc sống. Những khoảng lặng hay nét vui là khi nhìn thế giới đang vận động trong mỗi chuyến đi xa, hoặc lúc đạt được kết quả sau những nỗ lực, cố gắng.
Chúc các bạn đọc một ngày an vui.
Thân chào.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Thu Sương
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ