Nhiều người vẫn bảo vạn sự tuỳ duyên, cái gì đến sẽ đến và em cũng tin như vậy. Chỉ đến khi bước dần sang tuổi 29, em mới nhận ra điều đó chỉ đúng với người khác chứ dường như cái duyên không có chân để tự tìm đến em. Vậy nên hôm nay em thử đi tìm với hy vọng "một nửa" của em - là anh - vẫn đang tồn tại ở đâu đó.
Em không xinh, chẳng thông minh nhưng cũng không đến nỗi gây bất bình thế giới (cười). Tính em bình thường, chỉ hơi "mít ướt" một chút thôi.
Em thích nấu ăn dù nấu không ngon lắm. Nếu anh không ngại làm chuột bạch, sẽ có nhiều món mới ra đời và tay nghề của em chắc cũng sẽ khá hơn.
Trước giờ em cũng không có một hình mẫu nào về "một nửa" của mình. Nhưng nếu vậy sẽ hơi mơ hồ khi mình đi tìm mà không biết tìm gì. Vậy nên em sẽ nói sơ sơ một vài điểm nhé.
Em mong anh cũng ở khu vực TP HCM, có thể hơn em nhiều tuổi và là người sống tình cảm, biết quan tâm đến người khác, nhất là trong gia đình. Trước tiên, em chỉ mong như vậy thôi.
Văn phong cũng không thể hiện hết được con người nên em chỉ xin viết ngắn gọn, hy vọng "một nửa" của em vẫn đang đi lạc đâu đó và có thể tìm thấy em.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ.
- Họ tên: Nguyễn Thị Hiền
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ