From: hoang duc loi
Sent: Monday, September 20, 2010 3:34 PM
Gửi Xuân,
Qua thư của Xuân, anh thấy Xuân là người có năng lực và cẩn thận đấy. Cố phát huy nhé. Nhưng cuộc sống bây giờ thì khó mà lường hết mọi thứ lắm, biển lớn thì sóng lớn, vì vậy mình nên thận trọng thì tốt hơn.
Ở tình thế như Xuân bây giờ cũng thật là khó xử đấy. Nhưng không phải là không có cách. Trước tiên mình phải phân tích (tất nhiên Xuân là người trong cuộc thì sẽ rõ nhất). Vì vậy anh có chút ý kiến này nhé:
1- Xuân chưa cho mọi người biết là thầy bao nhiêu tuổi? Nhưng con thầy nay cũng đã là giảng viên rồi chắc thầy cũng lớn tuổi cũng đáng cha, chú rồi.
2- Thầy là người có địa vị xã hội nên những việc làm của thầy đều phải cân nhắc kỹ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và con cái. (Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ đấy).
3- Vấn đề thầy giáo tạo điều kiện cho học sinh của mình là chuyện bình thường, nhất là những người ham học hỏi và có năng lực.
4- Việc vợ thường xuyên xa nhà cũng là một lý do. Nhưng để giải quyết vấn đề đó cũng có nhiều cách. Nhưng Xuân cũng phải xem xét cử chỉ của thầy để phân tích.
Ở đây không phải vấn đề ở thầy nữa mà là vấn đề của Xuân thôi. Nếu Xuân là người xấu, lợi dụng thầy để phát huy khả năng của mình thì thầy hết đường chạy rồi đấy. Còn thầy là người xấu, lợi dụng uy tín của mình để giải quyết nhu cầu cá nhân, anh nghĩ thầy cũng phải cân nhắc kỹ lắm đấy (cái giá thầy sẽ phải trả là rất lớn).
Nếu 2 người lợi dụng nhau thì anh chịu rồi đó.
Xuân phải thận trọng và phân tích kỹ nhé. Có cơ hội thì phải biết tận dụng nhưng không phải bằng mọi giá đâu đấy. Nếu mình không biết phân tích sẽ dẫn đến nghi ngờ, sẽ đánh mất cơ hội và phụ lòng tốt người khác hoặc bản thân mình phải trả giá.
Chúc Xuân tỉnh táo và thành công nhé.
Thanks & Best Regards
Đức Lợi