Tôi 26 tuổi, chồng bằng tuổi, có một bé hơn một tuổi. Chồng tôi là bộ đội, công tác xa nên một năm về được 2 lần với vợ con. Tôi vừa đi làm vừa chăm con, dù có ông bà ngoại phụ giúp nhưng vẫn cảm thấy rất áp lực. Chồng từ khi cưới không có nhiều thời gian chăm sóc vợ con, tôi đi khám bầu cũng phải tự đi.
Khoảng thời gian tôi mang bầu chồng không gửi tiền về, lại còn hay chửi làm tôi khóc rất nhiều. Giờ cũng vậy, cứ một mình tôi chăm con. Nhiều khi áp lực tôi cũng càu nhàu, nhưng thay vì an ủi thì anh lại quay qua chửi tôi, dùng tất cả từ ngữ có thể để xúc phạm và xưng mày tao với tôi. Không hiểu anh sẵn sàng giúp đỡ đồng đội, bạn bè, chia sẻ với họ thì được mà chưa bao giờ nghe tôi tâm sự, hiểu được sự vất vả của tôi.
Hiền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.