Em gặp anh khi bước chân vào công ty nhận việc. Anh đẹp trai, phong trần, nhiệt tình giúp đỡ em. Em yêu anh từ lần đầu gặp ấy, vui và hạnh phúc vô cùng trong khoảng thời gian hơn một năm yêu nhau, rồi cái kết tuyệt vời với cuộc đời em là một đám cưới nhỏ. Em hạnh phúc tột cùng, luôn cố gắng làm tốt mọi nhiệm vụ của người vợ hiền, lo cho anh từng bữa cơm, giấc ngủ, sợ phập phồng khi anh có điện thoại gọi vì công việc. Anh cũng thế, luôn cho em sự bình yên, hạnh phúc ngọt ngào của đôi vợ chồng son trẻ. Cảm ơn anh vì điều ấy.
Con trai mình chào đời cũng là lúc em nhận ra quá nhiều thay đổi từ anh. Anh hay về trễ, không trả lời điện thoại em, cáu gắt vô cớ. Bằng linh cảm của người vợ yêu chồng, em biết trái tim anh không dành cho em trọn vẹn. Anh ngoại tình, phản bội em. Cô ấy là mối tình đầu của anh từ thời cấp ba, vẫn độc thân, yêu anh rất nhiều. Em sống trong sự dày vò của lý trí và tình cảm, con tim còn yêu anh nhưng lý trí không cho phép sự phản bội từ anh. Em vẫn chăm sóc anh hàng ngày với hy vọng anh sẽ là của một mình em. Em đau khổ tột cùng nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa khi anh chọn tình yêu đầu đời, đích thực của mình và rời xa mẹ con em.
Chúng ta xa nhau đã 3 năm, con mình sắp vào lớp một, tình cảm của em vẫn nguyên vẹn với anh. Em chỉ mong cuối tuần để anh đến thăm con và em được nhìn thấy anh. Nửa đêm em giật mình tỉnh giấc không thấy anh bên cạnh, ước gì có thể cài cúc áo cho anh mỗi sáng, hôn tạm biệt khi anh đi làm như lúc mình là của nhau, có điều tất cả chỉ là vô vọng khi anh đã có một gia đình khác. Anh có hạnh phúc không, có lúc nào đó nhớ về em không? Trên đường đời xuôi ngược, nếu quá mệt mỏi, anh hãy nhớ vẫn còn có em. Dù anh có phản bội, ghét bỏ em thì trong tim em chỉ duy nhất có anh. Hãy sống thật hạnh phúc nhé, vì em sẽ hạnh phúc khi biết anh cũng thế. Em luôn cầu nguyện mọi sự tốt đẹp nhất dành cho anh. Em yếu đuối quá khi không thể quên được anh, chồng cũ của em.
Phương
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.