From: Nguyen Ut
Sent: Monday, October 25, 2010 3:36 PM
Gửi chồng chị Hoa!
Trước khi đọc bài viết của anh, tôi đã không có dự định viết gì cả, nhưng đọc những lập luận của anh, tôi lại phải viết như một hành động cần làm.
Tôi là cô gái chưa lập gia đình và thậm chí chưa có người yêu, nhưng với tôi có lẽ hôn nhân là điều rất quan trọng. Nhưng tôi đọc những gì anh kể về vợ cũ anh, liệu có đúng là anh không yêu cô ấy không và đến giờ cũng thế, hay chỉ là đánh lừa chị Hoa để chị dễ chấp nhận ý định của anh và vợ cũ?
Bởi lẽ không yêu mà đầu ấp tay gối để tạo ra một đứa con thì tôi không biết hiện giờ anh có tổng cộng bao nhiêu đứa con? Còn nếu yêu cô ấy hơn cả chị Hoa, sao không dám đối diện với sự thật và thẳng thắn trao đổi với chị Hoa. Anh vẫn có thể ly hôn với chị Hoa để tái kết hôn với vợ cũ mà, quy định của pháp luật đâu có cấm phải không anh?
Tôi cũng đang nghĩ có thể anh không còn yêu chị Hoa nữa và anh lấy lý do đó để “che đậy” cho một lý do khác, nếu thế anh thật tồi tệ, tồi tệ với cả hai người phụ nữ. Tôi cũng đang nghĩ có thể anh đang yêu cả hai người phụ nữ và muốn có cả hai, cả cái dự định đó, thì nói thật tôi là người khuyên chị Hoa nên cho anh được giải thoát. Bởi lẽ dù chị có cao thượng đến mấy chị cũng sẽ chết dần trong cái tham lam vô bờ đó, rồi một ngày không những vợ cũ mà có thể thêm vợ mới nữa. Thôi thì hãy cho anh cái quyền được lựa chọn, biết đâu hôm nay chị hụt hẫng khi mất anh nhưng hạnh phúc khác đang chờ chị phía trước xứng đáng hơn.
Anh ạ, ai cũng có những cái quyền cơ bản của con người, quyền được mưu cầu hạnh phúc, bảo vệ hạnh phúc và quyết định cho chính hạnh phúc của mình. Tôi nghĩ anh cũng vậy, anh có thể chọn thêm lần nữa hoặc nhiều lần nữa nhưng chỉ có một vợ thôi, dù người đó là ai. Và đúng như anh nói nhân - quả sẽ công bằng với tất cả.
Tôi rất mong quý báo đăng bài viết với những giả thiết này của tôi, tôi chỉ dám nói giả thiết bởi lẽ không có ai hiểu được suy nghĩ anh lúc này, ngoại trừ anh. Tôi hy vọng bài viết tôi được gửi đến anh vì những giả thiết tôi đề ra chưa trùng với những bài viết trước. Nếu nó đúng với anh, biết đâu anh sẽ thay đổi cách cư xử và có những quyết định dứt khoát, dù người anh chọn (duy nhất) tiếp theo là ai đi nữa.
Chúc các cô chú, anh chị quý báo sức khỏe.