Cháu tự nhận xét bản thân rất hòa đồng, hiền lành, ôn hòa và luôn được bạn bè yêu mến. Có một vấn đề cháu đã gặp phải trong thời gian khá dài, đó là sự hụt hẫng, buồn bã khi có ai đó giỏi hơn trong lĩnh vực mà cháu yêu thích, ví dụ vẽ, làm toán,... Trong lòng cháu khó chịu, không được vui dù người đó là bạn bè thân thiết của cháu, đặc biệt là người cùng giới tính nam như cháu.
Có lẽ điều này trái ngược với việc được bạn bè quý mến, nhưng thực chất là vậy, mọi cảm giác đó cháu đều giấu trong lòng, hoàn toàn không biểu lộ ra ngoài với bất kỳ ai dù là bạn thân, ba mẹ. Cháu vẫn đối xử tốt với mọi người, không giả tạo, kiểu như có nửa tốt nữa ác tồn tại trong con người cháu. Cháu đối xử tốt, vui vẻ với các bạn vì thật tâm muốn điều tốt đẹp đến với họ, không hề ganh ghét, trù dập. Ẩn sâu trong lòng, thật sự cháu không vui vẻ chút nào. Cháu biết ai cũng có chút lòng đố kị nhưng với cháu dường như nó quá lớn, ám ảnh lắm.
Cháu thực sự rất bế tắc, như người hai mặt. Cháu luôn lo sợ những người mình quen biết lại giỏi hơn ở lĩnh vực nào đấy mà cháu cũng theo đuổi, còn lại cháu không quan tâm. Ví dụ: một bạn lớp kế bên học giỏi, đàn hay hơn, cháu không cảm thấy vấn đề gì, nhưng khi bạn thân mình học giỏi hơn, sự khó chịu và lòng đố kị quay cuồng trong tâm trí cháu. Mong các bác, các cô, các anh chị cho cháu lời khuyên ạ.
Tùng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.