Mình suy nghĩ già trước tuổi. Mình không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông người, trái lại mình thích những nơi tĩnh lặng để thả hồn vào trong những suy nghĩ của riêng mình. Mình yêu cảm giác se lạnh của những ngày đầu đông nhưng khá là buồn bã vì chưa có ai đồng hành trên con đường hạnh phúc. Mẫu người con gái mình thích là một người thanh mảnh, tóc dài, vui vẻ hòa đồng, nấu ăn khá nhé, chỉ vậy thôi. Em không cần đẹp lắm đâu, mất công giữ, ưa nhìn là quá tuyệt vời rồi.
Hiện tại mình làm việc ở TP HCM bênh mảng kỹ thuật ôtô, tạm gọi là đủ sống. Mình hy vọng tìm được người bạn đồng cảm. Mình cũng không khá giả gì đâu, đủ sống thôi, mong được nửa kia hiểu và cùng nhau cầu tiến. Mình không hứa sẽ cho nửa kia cuộc sống giàu sang danh vọng đâu, nhưng mình sẽ cố gắng lo một cuộc sống đủ và hạnh phúc nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hoàng Tuấn Thanh
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam