Khụ khụ... Xin chào các bạn,
Mình là một cụ ông sinh năm 1987, yêu nhạc, thích cà phê và mê nhiều chuyện. Ông bà có câu "lắm tài nhiều tật", dù mình không có tài nhưng được thừa hưởng 50% từ câu trên là nhiều tật. Nói là nhiều thế thôi, chứ cũng không nhiều lắm, chỉ là mình thích lắng nghe người khác, thích giỡn, thích ăn ngon và được ngủ, thích mở tivi cho có tiếng động chứ không coi, lười đi đến mấy nơi nhộn nhịp, đông người như bar, club, thích nơi vắng vẻ, yên tĩnh nhưng thích có người nhiều chuyện chung. Suy cho cùng, có lẽ là triệu chứng của người già thôi.
Vì là lữ khách xa quê hương, ít bạn bè, người thân chẳng có mấy ai ở nơi đất khách nên hôm nay mình mạo muội lên đây gõ lóc cóc vài dòng để tìm những người bạn gần xa, cùng nhau tám chuyện trên trời, dưới đất,... Mình không quan trọng giới tính, tuổi tác, ngoại hình, chỉ mong tìm được những người có thể cùng mình nói chuyện vui vẻ, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Vậy bạn nào có cùng sở thích và muốn tìm một người bạn như mình, hãy liên hệ nhé.
Vì tuổi đang già, sức dần yếu, văn chương có viết tràng giang đại hải, lai láng cũng chẳng bằng ai, nên mình chỉ nói ngắn gọn. Khi nào tiếp xúc với mình, bạn sẽ thấy mình nói nhiều hơn, nói bất chấp... Nhưng khi cần sự yên tĩnh, mình sẽ nhẹ nhàng, im lặng. Nên hãy liên lạc với mình nhé. Khụ khụ...
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Gintoki
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam