28 tuổi, cái tuổi ở lưng chừng giữ sự nghiệp và đến lúc lập gia đình. Anh sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Hà Tĩnh, từng có thời gian sống ở nước ngoài, giờ vào Sài Gòn được 2 năm rồi. 28 tuổi, cái tuổi của sự cố gắng, bao năm anh theo đuổi công việc và muốn có một chút gì đó để lập gia đình. Nhìn lại thấy nhiều bạn bè cùng trang lứa đã lập gia đình và có người đã ổn định. Con người anh có sở thích, đam mê kinh doanh, ngày xưa anh học kỹ thuật nhưng giờ lại không theo kỹ thuật mà theo kinh doanh.
Anh quê miền Trung nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ về quê hương lập nghiệp. Nếu thành phố này chật chội, đông đúc, thì cùng anh ra vùng ven xây dựng ngôi nhà lý tưởng và cùng nhau đi trên một con đường, cùng nhau rèn luyện, xây dựng tương lai và cùng nhau vượt qua tất cả em nhé. Con đường đó anh đang đi một mình. Nếu em cũng vậy thì mình chung đôi. Không cần phải nhiều, ít thôi nhưng đủ đầy.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: HoangDuoc
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam