From: ryftyfy hbhjiji
Sent: Tuesday, September 21, 2010 11:20 AM
Xin chào VnExpress và độc giả mục Tâm sự!
Tôi xin có đôi lời góp ý cho em Xuân. Nói thật khi đọc những dòng tâm sự này tôi thấy lo cho em. Tôi cũng từng đi qua cái thời khao khát được thể hiện mình, cũng đã có rất nhiều sự kiện đến na ná kiểu cơ hội ngon lành như của bạn và cũng không muốn để trôi đi cơ hội tốt nào, nhưng vấn đề là ở chỗ làm thế nào để phân biệt được đâu là cơ hội thật sự?
Sau những kinh nghiệm trải qua tôi thấy rằng không có cơ hội nào dễ dàng đến với mình vô điều kiện cả. Nếu điều kiện đơn giản thì phải đánh đổi nhiều thứ quý giá mà không gì lấy lại được. Còn nếu chịu khó chông gai để có cơ hội thật sự thì ta chỉ mất thời gian, công sức, trí tuệ, và những gì xứng đáng để có vinh quang hoàn hảo.
Xuân đừng vội vã thể hiện mình mà rơi vào nanh vuốt của những kẻ có kinh nghiệm không sạch sẽ. Tất cả những kiểu tương tự như vậy chỉ là mồi nhử cho lòng nhiệt huyết sục sôi và sự ngây thơ thiếu kinh nghiệm của tuổi trẻ mà thôi, hãy tỉnh táo cơ hội còn nhiều ở phía trước.
Nếu bạn thật sự có năng lực và không ngại khó thì cơ hội thật sự luôn đến với bạn. Chúc bạn thành công.
Trân trọng!