Tôi và bạn gái quen nhau hơn 3 năm. Cả hai đều 38 tuổi - cái tuổi đủ chín chắn để thấu hiểu cuộc sống. Vì đều từng trải qua một lần đò nên chúng tôi khá thận trọng trong mối quan hệ này. Cả hai rất thương yêu nhau, cùng nhau đi du lịch, xem phim, chia sẻ mọi vui buồn và đều muốn sống cùng nhau sau này. Tuy nhiên chúng tôi thường xung đột về vấn đề: cô ấy hay về nhà chồng cũ ngủ cùng con; cô ấy nhiều lần nói dối tôi để đi du lịch cùng gia đình (có cả chồng cũ của cô ấy). Những điều đó làm cho tình cảm của chúng tôi có một rào cản vô hình.
Ngoài ra, chúng tôi gặp phải sự phản đối từ gia đình của bạn gái. Người thân của cô ấy không muốn cô ấy đi bước nữa, mà vì con quay lại với chồng cũ để con có đủ cha và mẹ. Cô ấy nói với tôi sẽ quay về với chồng cũ vì con, vì muốn lo cho cuộc sống của con đầy đủ, chứ không còn tình yêu thương với anh ta. Cô ấy mong tôi tìm người khác xứng đáng hơn để được yêu thương. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên trong trường hợp này.
Huấn
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.