Tôi 29 tuổi, đang công tác trong ngành công an, bạn gái kém tôi 4 tuổi, đã yêu nhau được 6 tháng. Cô ấy rất xinh xắn nên khá nhiều người theo đuổi. Trong 6 tháng quen nhau mọi chi phí tôi đều lo tất vì cô ấy chưa đi làm, với lại vì thương nên tôi đứng ra gánh một khoản tiền nhỏ nợ nần của cô ấy lúc mới quen. Tôi cũng xác định là chờ cô ấy kiếm một công việc gì đó cho vào nề nếp tôi sẽ xuống xin cưới. Thời gian này chúng tôi cãi nhau khá nhiều, tính cô ấy hay ghen và nghĩ lung tung nên những lúc tôi đi làm hay công tác không có thời gian nói chuyện thì cô ấy lại hờn, tỏ thái độ rất khó chịu. Những lúc như thế cô ấy làm mọi cách để cho người ngoài thấy cô ấy vẫn độc thân và thản nhiên nhắn tin, gọi điện và gọi video với những người thích cô ấy trước mặt tôi để chọc tức tôi. Vì quen lâu nên tôi hiểu cô ấy làm như vậy chọc tức tôi chứ trong bụng không có gì cả, có điều tôi vẫn rất khó chịu.
Đỉnh điểm tối qua tôi ghen nên gọi thẳng cho người đang tán người yêu tôi và nói nhưng sau đó tôi nhận được một cái tát trời giáng từ phía người yêu. Cô ấy vào nhắn tin và giải thích cho người đó nghe, còn bắt tôi xin lỗi người ta nhưng tôi không làm. Bình thường không sao chứ mỗi lúc cãi nhau cô ấy tức lên không kiềm chế được nên làm những hành động như vậy, tôi thấy mình không được tôn trọng. Hôm qua đến giờ tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết phải làm như thế nào. Xin ý kiến mọi người.
Hoàng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.