Này người yêu bé nhỏ của anh, em vẫn đợi anh đấy chứ?
Anh gửi em thư trước nhưng sao không thấy em trả lời? Anh không biết mình nhắn gì sai mà sao không nhận được thư ai cả. Anh đợi mãi mà hộp thư trống rỗng, lòng anh trống rỗng, không biết tìm em lối nào?
Hy vọng lần này thư anh sẽ đến được với em. Anh cảm ơn em vì đã đợi anh ngần ấy năm. Anh cũng đã trải qua bao sóng gió trong công việc từ lúc mới ra trường. Có những lúc thất nghiệp, anh cũng chán nản phải bắt đầu lại. Bao nhiêu năm làm việc vất vả, bây giờ anh được cất nhắc ở vị trí quản lý - một công việc tuyệt vời, mức lương tốt đủ để chúng ta cùng đi du lịch và lo cho cuộc sống sau này. Anh thích du lịch và muốn đưa em đi khắp Việt Nam, nước ngoài, khám phá ẩm thực ở những vùng đất mới.
Em cũng đừng lo việc nhà nặng nhọc, vất vả vì hầu như việc gì trong nhà anh cũng làm. Anh là người chăm chỉ cả việc nhà lẫn cơ quan. Bạn bè nói anh quyết đoán, điềm đạm và trông có vẻ hiền lành, dễ mến. Anh là tuýp người chung thủy nên dù có công tác xa nhà, em sẽ không cần phải lo lắng gì đâu.
Anh hy vọng cô gái nhỏ bé của anh là người vui vẻ, dịu dàng, làm ở Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận, nhỏ tuổi hơn anh một chút nhé, từ 24 đến 35 tuổi hoặc trẻ hơn vì anh 34 rồi. Em làm kế toán thì quá tuyệt vì anh không giỏi quản lý thu chi.
Cảm ơn em vẫn đợi anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Dai Duong
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nam