Trong một khoảnh khắc lúc oàng hôn, liệu em có chút nào chạnh lòng khi thấy những cặp đôi âu yếm nhau, những đứa trẻ tíu tít bên cha mẹ, những khung cửa sáng đèn ấm áp trong ngày đông cận kề? Không phải vì thời tiết chuyển lạnh nên anh mới cần một người ở bên, mà vì anh đã chịu được gần 30 cái lạnh rồi. Anh cần một người ở bên cả 4 mùa, nắng mưa, bên anh xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Anh là một người lính khá bình thường, kiểu người đứng ngoài quan sát thay vì chen vào đám đông, anh thích một mình nghiền ngẫm những điều nhỏ bé quen thuộc thay vì tìm kiếm những điều lớn lao xa vời. Anh sống chậm rãi thay vì vội vã gấp gáp.
Cuộc sống của anh trôi qua đầy màu sắc, những sự bất ngờ nhỏ nhưng thú vị, những thách thức khiến mình phải luôn phấn đấu vượt qua. Như thế với anh là chưa đủ, anh muốn thêm vào đó những cảm xúc yêu đương mà bản thân chưa được nếm trải. Em hãy đến với anh nhé. Anh là thượng úy, sống ở Hà Nội, đang kiếm tìm cô gái để nắm tay đến hết cuộc đời. "Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Hải Việt
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam