Từ: blue sky
Đã gửi: 15 Tháng Sáu 2011 1:53 CH
Anh Long mến!
Tôi không nghĩ trên đời này lại có người phụ nữ như vợ anh. Tôi biết tâm trạng của anh bây giờ rất bối rối và khó xử. Theo tôi, đứa bé chẳng có tội gì mà bé lại rất đáng yêu, nếu anh cứ tiếp tục nuôi rồi sau này bé cũng sẽ rất thương anh. Điều quan trọng ở đây không phải là bé có là con anh hay không mà là anh rất yêu thương bé.
Một người phụ nữ như vợ anh thì không đủ tin tưởng để giao bất kỳ một đứa con nào cho cô ấy cả, vì vậy anh nên đưa cả đứa con lớn của anh về nuôi, như vậy bé mới có thể có một tương lai tươi sáng được. Cố gắng lên anh nhé.
Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Chúc anh sẽ tìm được một người phụ nữ chuẩn mực và yêu thương các con anh.