From: Tuyen Nguyen
Sent: Wednesday, October 27, 2010 8:17 AM
Tôi là đọc giả trung thành của VnExpress. Hầu như ngày nào tôi cũng vào trang web này đọc tin tức trong nước, nước ngoài, quan trọng hơn là xem tin tức trong nước, vì hiện nay tôi định cư nước ngoài (chồng bảo lãnh tôi).
Và tôi cũng thường xem trang mục Tâm sự, tôi chưa bao giờ viết thư gửi về tòa soạn, nhưng khi tôi đọc trang Tâm sự "chồng tôi dự định có con với vợ cũ”, tôi thấy chồng chị Hoa biện luận nghe nực cười quá nên tôi mới bức xúc viết những gì mà tôi suy nghĩ về chồng chị Hoa, nếu có gì anh cũng đừng giận vì 9 người 10 ý mà. Theo tôi nghĩ anh là người độc đoán, muốn gì là tự quyết định theo suy nghĩ của mình, không nghĩ cảm xúc của người khác như thế nào, không nghĩ là đối phương có đồng ý hay không?
Anh ích kỷ, anh nói không muốn làm người vô tình, vô nghĩa, vậy việc làm của anh có tình, có nghĩa sao? Ví dụ vợ anh có chồng và đã ly dị, bây giờ vợ anh muốn nói với anh là cố ấy muốn có con với chồng cũ anh sẽ phản ứng như thế nào? Tại sao anh không thử nghĩ nếu anh là vợ khi anh nói ra điều anh sắp làm. Nếu vợ cũ muốn có thêm con nữa thì cô ta có thể lấy chồng và có thể sinh bao nhiêu chẳng được. Theo tôi nghĩ cô ta thấy vợ chồng anh hạnh phúc nên muốn phá vỡ vì cô ta đã lấy anh mà không được anh thương yêu thật sự và ly dị nên cô ta còn giận trong lòng.
Anh là người đàn ông không có lập trường. Nếu không yêu thì đừng cưới, sau đó ly dị làm lỡ dở cuộc đời người con gái, và đứa con phải khổ khi xa cha. Khi đã ly dị rồi thì chuyện tình cảm phải rõ ràng, nói không còn thương tại sao sinh con theo yêu cầu cô ấy, anh có thể từ chối không cần biết lý do gì.
Anh là con người dễ lung lay, khi vợ cũ nói muốn có con là anh nghe theo, không nghĩ gì đến hậu quả nếu sau này vợ hiện tại anh biết. Anh đã sai lầm lại muốn sai lầm tiếp tục, anh có nghĩ khi con anh ra đời cùng với con của vợ cũ nó sẽ nghĩ anh như thế nào? Nó sẽ khổ vì thiếu tình thương của cha, giống như chị gái nó, sống không cha bên cạnh. Những đứa con hạnh phúc phải sống có đủ cha, mẹ.
Anh nên suy nghĩ kỹ lại vấn đề muốn có con với vợ cũ đi. Chúc anh và chị tìm ra giải pháp tốt nhất để giữ ngôi nhà hạnh phúc của mình. Tôi rất mong bài viết của mình được đăng lên góc nhỏ của báo để gửi đến gia đình chị Hoa. Chân thành cảm ơn.