Công việc ổn định nên anh yên tâm em và gia đình em sẽ không là gánh nặng cho anh đâu. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Tuy nhiên suy nghĩ của em lại thiên về truyền thống và khá thụ động về mặt tình cảm. Khuôn mặt hiền là ấn tượng đầu tiên khi anh nhìn thấy em. Ngoan, lễ phép, tinh tế, thẳng thắn và tâm không phán xét là những ưu điểm của em. Vì vậy em được các cô chú lớn tuổi rất yêu quý và không ít lần mai mối cho em với vài người. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn vì nhiều lý do, mà người ta hay nói là chưa tìm đúng người phù hợp.
Cuộc sống hàng ngày của em luôn vui tươi và thú vị. Em luôn sống thân thiện, hoà đồng với mọi người. Và tự tạo niềm vui cho mình mỗi ngày với những sở thích cũng hơi lạ. Em thích nghe đàn piano nên ngồi đánh máy vi tính em lại tưởng tượng như đang ngồi đánh đàn (mặc dù là em không biết đàn), thích ngồi hát nghêu ngao, thích đọc sách, đi chùa, đạp xe đạp hoặc đi bộ dọc vỉa hè. Rất mong sẽ có một ngày anh nắm tay em cùng song hành trên một con đường. Vì em luôn tin rằng khi bản thân sống chân thành thì luật hấp dẫn sẽ cho ta một người chân thành bên cạnh.
Người xưa có câu "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp". Là người phụ nữ của thời hiện đại, với phong cách tối giản và không đua đòi, nhưng em vẫn tự tin sẽ không làm anh thất vọng khi sánh đôi cùng em đâu. Nhưng mỗi người sẽ có một gu, sở thích riêng nên còn phải tùy vào cách nhìn nhận nét đẹp của anh ở mức độ nào nữa. Với sự phát triển của khoa học công nghệ thì các bài học, công thức về nữ công gia chánh sẽ được chia sẻ rất nhiều. Nên thiết nghĩ để có bữa ăn gia đình với em không phải là khó. Chỉ cần có anh nữa thôi là sẽ có bữa cơm gia đình thêm vui vẻ.
Em cũng sẽ là hậu phương vững chắc cho anh, để anh có thể an tâm gặt hái nhiều thành công hơn ở nơi tiền tuyến. Em luôn tôn trọng quan điểm và sở thích cá nhân. Vì em không có quyền kiểm soát hay thay đổi một ai, nhưng em lại có quyền lựa chọn sự phù hợp. Nên anh cứ hãy là chính mình. Không cần anh phải hoàn hảo, chỉ cần anh là người phù hợp, cùng đẳng cấp, tần số với em. Không cần anh phải đẹp trai chỉ cần anh là người đàn ông đúng nghĩa, có hiểu biết rộng, có đạo đức, chín chắn, cư xử chuẩn mực, có trách nhiệm với gia đình và có cuộc sống ổn định là đủ.
Nếu anh đã có thành quả nhất định và vị trí trong xã hội thì em sẽ ghi nhận sự cố gắng của anh và rất tự hào về anh. Những tài sản đó sẽ là tài sản trước hôn nhân của anh. Có một câu nói của Bill Gates em khá tâm đắc là "Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn". Nên em nghĩ chắc anh cũng như em, không muốn là người dậm chân tại chỗ đâu anh nhỉ?
Em luôn tự nhận thức được hôn nhân chưa phải là kết thúc, mà nó chỉ mới là bắt đầu cho hành trình xây dựng hạnh phúc. Nên em và anh sẽ cùng nhau cố gắng và trao đổi thẳng thắn với nhau về những hoạch định trong tương lai anh nhé. Vì em muốn và em nghĩ chắc là anh cũng muốn con chúng ta sẽ phát triển trong một môi trường tốt nhất có thể mà đúng không anh? Em biết là sẽ khá gian nan vì trong cuộc sống sẽ có rất nhiều điều bất như ý, nhưng chúng ta hãy cùng tìm hướng giải quyết, thấu hiểu và nhường nhịn nhau một xíu thay vì dùng bạo lực gia đình, dù đó chỉ là những lời nói nặng nề với nhau thôi cũng đủ tạo nên những vết nứt tình cảm trong lòng đó anh ạ.
Em được biết chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress rất uy tín và hội tụ khá nhiều độc giả nghiêm túc, có mong muốn tìm kiếm cho mình người bạn đời để cùng xây tổ ấm. Nên em mạo muội làm khác đi con người em trước kia một xíu, "thử một lần chủ động tìm anh" xem kết quả có khác trước đây hay không? Nếu may mắn hạnh phúc mỉm cười thì có thể nắm tay nhau đi hết quãng đường đời còn lại. Còn nếu như lịch sử lại tái diễn thì em với anh xem như có thêm một người bạn tốt anh nhé. Nếu cảm thấy đồng điệu trong suy nghĩ, phù hợp về quan điểm và lối sống thì anh hãy hồi âm cho em nha.
Cuối cùng, xin mến chúc quý báo VnExpress sẽ kết nối được nhiều những mảnh ghép vẫn còn lạc nhau hơn nữa. Mến chúc anh và quý độc giả ngày mới an lạc và thành công.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hà Hà
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ