From: Tran Thi Hong
Sent: Friday, January 29, 2010 12:32 PM
Chào Ánh,
Chắc chắn là tôi hơn tuổi Ánh, tôi đã có gia đình, có hai bé rồi. Với kinh nghiệm sống và chút hiểu biết của mình về cuộc sống, về gia đình tôi xin chia sẻ cùng Ánh đôi điều.
Tôi biết Ánh lúc này đã biết rất rõ là chuyện của bạn và anh chàng kia không đi tới đâu cả, nhưng bạn dường như vẫn đang mong đợi gì đó ngoài sức tưởng tượng của mình đúng không? Con người sống có quyền hy vọng vào tương lai tốt đẹp vì thế chính bản thân Ánh phải hiểu rõ mình nên làm gì và sẽ phải làm gì.
Bạn đã biết rõ là anh ta không thể cưới bạn sao còn hy vọng gì nữa nhỉ? Vì tình yêu ư, có thể là bạn yêu anh ta nhưng anh ta có yêu bạn không hay chỉ là sự ham muốn bản năng nhất thời. Bạn à, chơi bời và cưới là hai điểm hoàn toàn khác nhau, có thể trong lúc vui vẻ cùng bạn anh ta cũng có phát sinh tình cảm, nhưng để yêu thực sự, thông cảm cho bạn thì anh ta chưa có.
Bây giờ dù bạn có muốn anh ta cũng chẳng cưới bạn đâu, vậy thì bạn đừng làm mình đau khổ nữa. Hãy sống vui vẻ và cố gắng học tập để sau này tìm được công việc làm lương thiện để mở ra cho mình cánh cửa tương lai tươi sáng hơn, chứ đừng mong chờ gì anh chàng kia cả. Dù sao thì bạn cũng không thể trách được anh ta. Nếu bạn yêu anh ta thực sự thì nên để cho anh ta lựa chọn hạnh phúc của mình. Đừng ép buộc hay níu kéo vì chỉ vô ích mà thôi, bởi khi người ta không muốn thì mình có muốn cũng không được.
Cũng có trường hợp có khách làng chơi cưới cave như bạn, nhưng rất hiếm và khả năng sống với nhau lâu được hay không thì dường như rất mong manh. Tôi xin kể với bạn 2 câu chuyện mà tôi biết cho bạn nhé. Xóm tôi có anh xe ôm (anh này thi thoảng tôi vẫn nhờ đưa đón con tôi đi học khi tôi bận) lấy vợ cũng làm nghề giống bạn. Anh ta bước đầu cũng chỉ vì tìm người giải quyết sinh lý vì cũng 35 tuổi rồi mà chưa lấy vợ.
Có lẽ vì tình yêu hay duyên phận mà anh ta cưới cô gái cave đó. Sống với nhau được hai năm, có đứa con gái 6 tháng tuổi thì chị vợ anh ta bỗng nhiên “ngựa quen đường cũ”. Chính miệng anh xe ôm bảo cô ta đã quen một ngày tiếp mấy người đàn ông nên giờ không chịu nổi. Với lại cô ta đã quen có tiền rồi, bây giờ cầm đồng tiền ít ỏi của anh xe ôm lại vất vả mệt nhọc nên cô ấy làm lại nghề cũ. Anh ta đã rất đau khổ, những tưởng mình đã cứu vớt cuộc đời cô ấy thế mà anh ta bị một vố đau, giờ lại phải một mình gà trống nuôi con.
Câu chuyện thứ hai đó là cô bạn học cùng đại học với tôi. Thời sinh viên cô ấy quen một anh chàng làm kinh doanh. Vì làm ăn nên hay phải tiếp khách, mà tiếp khách anh ta bảo phải có chuyện từ A tới Z. Anh ta cũng nói cho cô bạn biết rằng từng chơi bời, còn cô bạn cùng lớp với mình cũng từng “lỡ dại” với người yêu đầu nên cũng kể cho anh chàng kia biết. Anh kia nói rằng đối với anh ta chuyện còn trong trắng hay không không quan trọng, quan trọng là tình cảm. Anh ta chấp nhận cô bạn thì cô bạn cũng chấp nhận chuyện xảy ra của anh ta. Sau đó cả hai đã làm đám cưới.
Sống với nhau được một thời gian thì xảy ra nhiều chuyện liên quan đến quá khứ của cô bạn cũng như cuộc sống phóng túng của anh kia. Anh ta ngang nhiên đi chơi bời gái gú, khi cô bạn giận dữ thì anh ta bảo: "Trước khi cưới cô biết mà vẫn chấp nhận, bây giờ còn kêu ca gì, vả lại cô cũng đâu còn trong trắng gì cho tôi đâu mà đòi hỏi…".
Cô bạn tôi giờ rất sốc, nhưng vẫn cố chịu đựng vì cả hai đã có đứa con chung. Cô tâm sự, những tưởng khi có vợ anh ta không tìm gái nữa, những tưởng có con anh ta sẽ thay đổi, nào ngờ…
Bạn Ánh ạ, cuộc sống nó phức tạp vậy đó, yêu nhau thì dễ đấy, lấy nhau đã khó mà giữ nhau được càng khó hơn. Không phải đã cưới được rồi thì mãi mãi sẽ thuộc về nhau đâu, mà bạn biết con người vốn ích kỷ, nhất là đàn ông. Khi đã lấy nhau mọi thứ phát sinh, cơm áo gạo tiền, mâu thuẫn xảy ra, tình yêu dần dần được thay thế bằng trách nhiệm. Mà để sống được với nhau cho ra con ngừơi thì ít ra cũng phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Yêu nhau mọi thứ toàn màu hồng, những tưởng có thể hóa giải được mọi vấn đề, nhưng khi tình yêu bớt nồng nhiệt, trở lại cuộc sống thực tế thì khác nhiều đó bạn ạ.
Tôi kể hai câu chuyện trên ra chỉ nhằm cho bạn rõ hơn về cuộc sống vốn phức tạp mà vốn dĩ con người cũng thế. Đứng trước sự quyết định mỗi người nên nhìn nhận lại sự việc, nhìn nhận lại chính bản thân để tự hỏi liệu mình có thể vượt qua được thử thách không.
Quay về chuyện của bạn, rõ ràng anh ta không muốn cưới bạn thì tội gì bạn phải nhọc tâm, khổ sức. Mà giả sử có cưới bạn thì chắc gì có hạnh phúc, chắc gì lấy bạn xong anh ta không đi tìm những cô gái khác giải trí vì cho rằng anh ta có quyền như vậy. Không phải cứ lấy nhau là hạnh phúc mà có khi hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.
Tốt nhất bây giờ bạn nên cô gắng học hành, tìm một công việc lương thiện và làm lại từ đầu, sống bình thường như bao người con gái khác. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn, hạnh phúc sẽ đến với ai biết trân trọng mình và hướng mình tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.