Em - cô gái 33 tuổi, cái tuổi mà ai cũng hối thúc phải lấy chồng, nhất là những ngày gia đình có tiệc, gặp ai cũng hỏi bao giờ có chồng, bao giờ dẫn người yêu về và thấy ba mẹ lúc nào cũng lo lắng. Vậy nên hôm nay em viết lên đây, mong được gặp người cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại.
Em đã trải qua một mối tình nhưng không thể đến với nhau. Em hay đọc bài trên mục Tâm sự, thấy những bài chồng ngoại tình, vợ ngoại tình hay chồng đánh vợ..., em thấy rất sợ, nhưng rồi em đọc một quyển sách, trong đó có câu "Bạn đã an toàn trong cái vòng tròn đó quá lâu rồi. Hãy bước ra, bạn chỉ có một đời để sống, sao không hết mình mà theo đuổi ước mơ một lần?". Vậy là em quyết định viết bài.
Em không được cao nhưng mặt mũi không xấu, sống nội tâm, biết quan tâm người khác, sống biết kính trên nhường dưới, gọn gàng, ngăn nắp, không thích sự bừa bộn. Em mong tìm được một nửa còn lại có công việc ổn định, cầu tiến, đừng gia trưởng, biết quan tâm, chia sẻ, biết vun đắp cho gia đình, không nghiện smartphone, có thể đã ly hôn. Ai trong cuộc đời rồi cũng sẽ có gia đình riêng của mình, nên hãy cho nhau cơ hội anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: phuong
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ