Nên bên anh, em hãy khóc thật nhiều em nhé. "Nơi ấy bình yên" là tựa đề một bài hát mà anh rất thích, mong một ngày nào đó sẽ hát cho người con gái của mình nghe. Sau bộn bề cuộc sống thì anh luôn mong rằng mình là chốn bình yên của nhau. Anh không có một mẫu người con gái cụ thể cho mình nhưng nhất định người con gái của anh sẽ là người tốt, tốt với xã hội, với gia đình, với bạn bè và sống có trách nhiệm, chân thành và yêu anh. Thật tuyệt vời nếu người con gái của anh vui tính, thông minh và biết quan tâm đến người khác, chắc chắn anh sẽ mê tít.
Anh không đẹp trai, không đẹp xuất sắc như trai Hàn hay hoàng tử ngủ trong rừng nhưng có gương mặt sáng, hài hước và một trái tim ấm áp nên dễ gây thiện cảm với người đối diện. Anh sống giàu tình cảm, bên anh em sẽ luôn thấy bình yên. Với anh, sự quan tâm chia sẻ và luôn luôn lắng nghe chính là ngôn ngữ của tình yêu (nếu em đã biết về 5 ngôn ngữ tình yêu). Hy vọng thông qua những lời chia sẻ này, em sẽ nhắn tin cho anh. Mong gặp được em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: bùi mạnh hưng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giới tính: Nam