Chào anh - em là người con gái anh đang tìm kiếm đây,
Thoạt nhìn anh sẽ không biết em là con gái Việt Nam đâu vì em mang một nét lai Tây. Em sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy nắng đầy gió, vừa hoang dã, hùng vĩ, lại vừa trù phú và nhộn nhịp - Pleiku, Gia Lai. Nhưng hiện tại em sống và làm việc ở thành phố mang tên Bác.
Em giới thiệu một chút về em nhé: Tính em hiền lành, dễ thương, hòa đồng, biết chia sẻ, chịu lắng nghe, chịu thương chịu khó và thuộc tuýp phụ nữ của gia đình. Có lẽ do em sinh ra và lớn lên trên vùng đất Tây Nguyên nên không hề bánh bèo, có thể tự làm tất cả mọi việc. Mọi người nhận xét em lỳ vì em chẳng sợ gì cả (bọ sát, sâu bọ em không hề sợ, đôi lúc nhìn chúng còn thấy dễ thương nữa kia). Tính em vẫn còn trẻ con lắm anh à, em giận đó rồi quên ngay chứ không giận lâu. Có thể em sẽ làm cho anh hơi mệt mỏi đấy nhưng em đang cố gắng trưởng thành từng ngày nên anh yên tâm nhé.
Em có ngoại hình, chiều cao rất đỗi bình thường (em chỉ cao 1,6 m thôi) nên khi đứng lẫn trong đám đông chưa đầy 3s, em đã biến mất chứ không cố tình trốn kỹ để anh không tìm ra đâu (cười). Nên em cần anh – người cao 1,7 m trở lên để có thể tìm được em trong đám đông, quyết đoán, biết chăm lo cho gia đình, chia sẻ, tâm lý, chung thủy. Anh có thể nhậu nhưng phải biết đâu là điểm dừng, đừng hút thuốc lá nhé vì không tốt cho sức khỏe của anh đâu.
Em đang đứng đây đợi anh, hy vọng anh ở đâu đó ngoài kia nhìn thấy được em. Nếu đọc được bài viết này của em, hãy hồi âm cho em sớm anh nhé. Em đợi tin của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: vũ phạm hồng hạnh
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ