Anh sinh ra ở một vùng quê nghèo khó nhưng được cha mẹ nuôi dạy tốt. Khi khôn lớn với bao nhiêu hoài bão dang dở, anh rời xa gia đình để tự lập và thực hiện hoài bão của mình. Vượt qua muôn vàn khó khăn rồi cũng đạt được thành quả là một tấm bằng đại học danh giá và một công việc ổn định.
Với hoài bão của mình, anh đã từ bỏ công việc ổn định đó để bước vào một thử thách khắc nghiệt hơn là thành lập cho mình một doanh nghiệp. Đây đúng là một thử thách khắc nghiệt thật, đứa con này anh nuôi mãi mà nó vẫn chưa lớn, có lẽ là thiếu em, một hậu phương vững chắc của anh. Hậu phương lớn của anh đã rời bỏ anh vĩnh viễn khi anh vừa rời khỏi giảng đường, hậu phương nhỏ của anh thì lại trở thành tiền tuyến, một mình đã phải chống chọi với tất cả, sau 10 năm đương đầu anh đã thất bại ở hậu phương. Anh cần em, người mẹ của con anh, tất nhiên là cả con chúng ta nữa, em có thể làm được không? Anh chờ em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thế Phong
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam