Chào em, một người nào đó có cùng cảnh ngộ. Anh là người đàn ông 53 tuổi, đã ly hôn 11 năm mà vẫn chưa tìm được một người như mong đợi. Điều anh mong cũng đơn giản thôi, mong có một người cùng ăn những bữa cơm, cùng nằm bên nhau quan tâm thăm hỏi tâm tư nguyện vọng tình cảm sức khoẻ của nhau. Anh không mong đợi có bạn chỉ gặp nhau trên màn hình 6 inch sau đó không quan tâm hoặc chia sẻ những gì thiết thực cho nhau, nói chung anh không có thời gian để tìm bạn tán gẫu. Nếu em thật sự cũng cần một người đàn ông như vậy, hãy tạo một kênh liên lạc với anh để tìm hiểu, để xem anh có đúng mẫu người mà em mong đợi hay không, có thật sự nằm bên cạnh anh mà em cảm thấy hạnh phúc?
Anh không hề rượu bia, không thuốc lá, không cờ bạc, chưa từng gần gái gọi, nhưng không hiểu sao anh lại thiếu một người phụ nữ chân chính và dễ thương, hiền lành, có lẽ ông trời muốn anh sống cô độc đến già. Mong rằng ai đó ngoài kia tìm thấy thông điệp này, hãy đến làm bạn với anh, làm bạn để cùng nhau xây dựng cuộc sống chung chứ không phải làm bạn để thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm như anh nói ở trên.
Thỉnh thoảng anh cũng đi làm từ thiện và anh nhìn thấy những gia đình nghèo khó khiếm khuyết, vậy mà có khi họ cũng được một chữ may mắn về khía cạnh hôn nhân. Tuy họ tàn tật nghèo khó nhưng họ còn có nhau. Còn anh, đôi khi anh bị sốt thì chỉ có một mình, muốn tìm một người để gọi và chăm sóc dù chỉ là một chén cháo, một ly sữa cũng chỉ là những mong ước bất khả thi, lúc đó giả sử có ra đi cũng trong thầm lặng vì không một ai để nhắn nhủ. Những lúc như vậy anh nghĩ người đến với anh chỉ cần có tấm lòng, những khi đó không cần giàu nghèo, không cần trắng đẹp, không cần học vị quyền quý.
Giờ đến nhờ trang báo này, biết đâu lại có duyên chăng. Chưa biết kết quả thế nào, thôi đành nhờ đại vậy. Nếu em thấy mình cảm thông được những gì anh nói và có động lực muốn làm một nhịp cầu liên lạc với anh thì gửi mail cho anh nhé, anh sẽ mở rộng vòng tay chào đón em và chúng ta sẽ tạo một kênh liên lạc với nhau. Mong một ngày cả em và anh đều có chung nguyện vọng muốn có cuộc sống chung, đó là ngày anh hạnh phúc nhất, hoặc có thể không hạnh phúc nhất thì ít ra anh cũng nói với cả thế giới rằng anh vẫn còn may mắn vì không còn đơn độc. Mong em sớm cho anh một tín hiệu. Cảm ơn em đã đọc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Võ Hữu Dinh
- Tuổi: 52 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Giới tính: Nam