Chào các bạn,
Tôi 34 tuổi, có công việc tương đối ổn định trong một cơ quan nhà nước tại Hà Nội. Tôi không khó tính, ngoại hình bình thường, nói chung là không đến mức "xúc phạm người nhìn". Mọi người xung quanh cho rằng tôi nhìn cũng tạm mà chưa chồng, chắc do kén chọn, nhưng tôi khẳng định mình không kén.
Tôi ế đã vài năm, nên gần đây đi đâu cũng nhận được sự quan tâm từ người thân và bạn bè: lập gia đình chưa; sao chưa lấy chồng; kén quá à; kén ít thôi; bao giờ cưới... Sự quan tâm này với tôi thật đáng sợ. Tôi e ngại nhất khi gần Tết như hiện tại, bởi chính là lúc tôi nhận được câu hỏi của mẹ: "Liệu năm nay có lấy chồng không?". Tôi sợ những ngày tụ họp gia đình, họ hàng bởi đó là lúc mọi câu chuyện dù lớn hay nhỏ, kinh tế hay chính trị thì cuối cùng vẫn xoay quanh chủ đề: Bao giờ tôi lấy chồng. Bởi vậy, tôi hay đùa rằng chỉ muốn đi đám tang mà không thích đi đám cưới, bởi ở đám tang không có ai hỏi tôi như vậy. Tôi sợ Tết bởi đó là lúc nhận được sự nhiều lời chúc nhất: Chúc năm nay lấy chồng.
Tôi luôn ý thức được phụ nữ, thiên chức là làm vợ, làm mẹ nên thực sự mong sớm ổn định gia đình, chứ không phải là người ham chơi quên nhiệm vụ, nhưng chẳng hiểu sao cái ế cứ đeo bám tôi. Nhiều người bảo rằng, tuổi tôi phải lập gia đình muộn mới sướng. Có lẽ ông trời muốn tôi sướng nên bắt phải lấy chồng muộn (Tôi cứ AQ thế cho đời tươi vui).
Có một thời gian qua giới thiệu, tôi vào một trang web để hẹn hò, nhưng khi tham gia vào trang đó, có người thực sự nghiêm túc nhưng cũng có rất nhiều người lại vì mục đích không đàng hoàng nên tôi không tham gia nữa. Biết VnExpress có mục Hẹn hò ngay từ những ngày đầu nhưng hôm nay mới mạnh dạn tham gia. Rất hy vọng sẽ gặp được bạn đồng hành trên chặng đường còn lại.
Tôi tìm bạn để lập gia đình, hoặc nếu không hợp để kết hôn thì có thể làm bạn, chứ không có ý định vui chơi qua đường. Vì vậy, ai thực sự nghiêm túc, có mục đích hướng đến gia đình và những đứa trẻ, chúng mình hãy cùng cho nhau cơ hội để Tết năm nay câu chúc gặp được nhiều nhất là: Chúc hai người sớm làm đám cưới.
Vì hơi ngại với người quen nên tôi xin phép được giấu tên và ảnh, khi chúng ta là bạn, chắc chắc tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chia sẻ.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Phạm Hương Lan
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ