Tôi 34 tuổi, độc thân, kinh tế tốt, sinh ra đã là con nhà giàu nhưng phải sống khép kín do sự áp đặt nghiêm khắc của bố mẹ. Hồi còn đi học, tôi chỉ được phép đến trường rồi về nhà. Khi ở nhà, đến điện thoại và internet cũng không được sử dụng. Chỉ khi tôi tốt nghiệp đại học, đi làm thì cuộc sống cá nhân mới có phần dễ thở hơn. Chính vì cuộc sống trầm lắng và khép kín như vậy, dù hơn 30 tuổi, tôi vẫn chưa có mối tình nào. Việc yêu đương, hẹn hò với tôi là một điều khá xa vời.
3 năm trước, bố mẹ đột ngột qua đời nên tôi được thừa hưởng toàn bộ tài sản của gia đình. Cuộc sống của tôi có phần cô đơn hơn. Trong thời gian qua, tôi nhờ họ hàng mai mối để hẹn hò, tìm hiểu vài người phụ nữ nhằm tiến tới hôn nhân, tuy nhiên mọi chuyện không thành công. Vì vậy, tôi muốn thuê người sinh con nhằm thỏa mãn ước muốn có một đứa con, cũng làm cho cuộc sống bớt cô đơn.
Gần đây, tôi quen một mối giúp đưa người sang nước ngoài để thuê phụ nữ sinh con. Nếu thuê được phụ nữ người nước ngoài sinh con, tôi sẽ có một đứa con lai. Nhìn những đứa trẻ lai xinh đẹp, khỏe mạnh, tôi thấy rất thích. Việc tiền bạc với tôi không thành vấn đề, nhưng tôi sợ sang nước ngoài xa xôi, cách trở mà chưa chắc đã có con mang về. Nếu sau này, cháu lớn lên mà hỏi về mẹ, tôi cũng cảm thấy bối rối và khó nói với con. Tuy nhiên, khao khát có con của tôi ngày càng lớn. Liệu tôi có nên sang nước ngoài để thuê người sinh con?
Thọ
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.