Tôi 32 tuổi, ngoại hình bình thường, không xinh nhưng duyên, mọi người nhận xét như vậy. Tôi và chồng lấy nhau 12 năm, có 3 con. Chuyện sẽ không có gì nếu như chồng tôi chịu khó làm ăn, thế nhưng lấy nhau lâu thế rồi mà anh chưa bao giờ đi làm, ngoài ra còn cờ bạc nợ nần. Tôi phải làm quần quật để lo toan kinh tế cho cả gia đình, có chồng cũng như không, vợ chồng phải cùng nhau gánh vác nhưng mọi thứ đều đè nặng lên đôi vai của tôi. Tôi không đứng vững được nữa, sắp đổ gục rồi.
Đọc nhiều bài các chị em than vãn chồng đi làm về đưa được 10, 20 triệu mà tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Chồng chưa bao giờ đưa được một nghìn, lại còn vũ phu với vợ. Tôi không dám nói với ai vì ngày trước không nghe lời khuyên của gia đình mà cố tình lấy anh. Tiền học cho con không có nhưng tiền trả nợ cờ bạc thì anh phải có. Chồng tôi không làm một việc gì, chỉ biết ăn chơi, sáng đi đánh cầu lông rồi về nằm ngủ đến trưa, ăn xong lại đi chơi đến chiều, rồi tối đi đá bóng với bạn bè, mọi thứ toàn tôi gánh vác. Tôi cũng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng không dám đối mặt vì sợ con cái khổ. Tôi phải làm sao đây?
Thảo
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.