Hè năm nay lạ lắm, se lạnh và nhiều mưa. Em ngồi tại văn phòng, trốn làm viết vài dòng tâm sự trải lòng, biết đâu lại tìm thấy người thương.
Giới thiệu về bản thân: em 29 tuổi nhưng vẫn ngày ngày trồng cây kiếm xu trên chợ thương mại điện tử, vẫn thi thoảng làm vài trận game với các em ở mọi lứa tuổi. Trong khi bạn bè bộn bề lo cơm nước, con cái rồi vun vén gia đình, em vẫn ngồi suýt xoa khi chọn nhầm đổi 1.500 xu lấy năm lượt đập kẹo. Đôi chút về thú vui ngoài lề thôi.
Em làm văn phòng, ngày tám tiếng, sáng tám giờ làm, chiều năm rưỡi tan ca. Một ngày cứ bình dị trôi qua như thế. Về ngoại hình, mọi người thường nhận xét em ưa nhìn. Em không cao, 1,54 m, nặng khoảng 47 kg, tham gia yoga, tuy nhiên chỉ tập cho thư giãn gân cốt thôi. Về tính cách, đôi khi em hay bốc đồng, ngoài ra khá ngoan. Em biết nấu ăn cơ bản, không phải ngon, nhưng có thể ăn được và không bị ngộ độc đâu nhé.
Còn về anh, mong anh có chính kiến, điều đó không đồng nghĩa với bảo thủ anh nhé. Rất mong anh tránh xa "tứ đổ tường", không gia trưởng. Dù những người thân xung quanh em đều không vướng vào hai từ "gia trưởng" nhưng em rất sợ. Còn một vấn đề nữa, mong anh cao khoảng 1,7 m để cải thiện chiều cao cho đời sau của chúng ta. Với em, hơn hay kém tuổi không sao, nhưng chênh lệch tầm năm tuổi thôi anh nhé.
Thư cũng đủ dài, em mong anh và độc giả có nhiều sức khỏe và xin cảm ơn vì đã đọc thư của em. Hy vọng chúng ta hữu duyên.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hương
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ