Tôi không dám yêu ai vì sợ phải kể về gia đình mình Tôi sợ phải kể về gia đình, sợ ánh nhìn thay đổi, sợ sự thương hại, sợ nhất là khi người ta biết hết mọi thứ rồi rời bỏ tôi. Tôi 30 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người đã yên bề gia thất, tôi vẫn một mình, không phải vì không có ai bên cạnh, mà vì tôi cảm thấy chưa tự tin bước vào mối quan hệ với một ai đó.Gia đình tôi có ba chị em. Chị gái tôi đã lập gia đình, có hai con nhỏ. Em trai tôi cũng từng có một ...
Ngột ngạt khi sống cùng bố mẹ chồng Tôi trở nên cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, sợ vô tình làm không khí gia đình nặng nề. Tôi 32 tuổi, kết hôn được gần ba năm, mang thai ở tháng thứ năm và đang sống chung với bố mẹ chồng. Trước khi cưới, tôi cũng từng đắn đo chuyện ở riêng, nhưng khi ấy kinh tế chưa vững, lại nghĩ bố mẹ già cần con cái bên cạnh nên gật đầu cho qua. Tôi tin chỉ cần mình khéo léo, chịu khó thì mọi thứ rồi sẽ ổn.Những tháng đầu, tôi ...
Bỏ mọi thứ về quê yêu anh, tôi nhận lại cái kết không mong muốn Anh không hơn những người từng theo đuổi tôi, nhưng khi yêu rồi, với tôi anh là tất cả; tôi yêu anh rất chân thành. Tôi 26 tuổi, bố mất sớm, gia đình không khá giả nên sớm tự lập, tự lo cho cuộc sống của mình. Khi bạn bè còn cắp sách đến trường, tôi đã bắt đầu đi làm, bươn chải mưu sinh. Là cô gái tỉnh lẻ, một mình vào Nam ra Bắc lập nghiệp, cuộc sống nhiều vất vả, luôn ý thức rằng mình phải tự đứng trên đôi chân của ...
Bạn gái để tôi ở vị trí dự bị Không phải vì tôi tệ, cũng không hẳn vì người kia quá tốt, chỉ là em chưa sẵn sàng buông ai. Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông khá lý trí trong tình yêu. Không quá mơ mộng, không đặt người mình yêu lên bệ cao, cũng không tin vào những lời hứa vĩnh viễn. Rồi chính tôi lại là người vỡ vụn nhiều nhất khi phát hiện em, người tôi tin tưởng và yêu thương đã bắt cá hai tay. Chúng tôi quen nhau hơn hai năm. Không phải kiểu tình ...
Chủ động làm lành với bạn gái kém 9 tuổi, tôi có bị xem thường Tôi nghĩ muốn gì thì nói, không phải cứ là phụ nữ hoặc người yêu thì bắt người khác phải chiều theo; tôi khó tính hay bạn gái đòi hỏi? Tôi 37 tuổi, quen bạn gái 28 tuổi, cả hai đều có công việc văn phòng ổn định. Tôi đang trả góp nhà chung cư, còn nợ 400 triệu đồng, dự tính ba năm sau sẽ xong. Bạn gái đang ở trọ. Chúng tôi quen nhau gần hai năm, tình cảm duy trì ở mức bình thường. Bạn gái yêu tôi nhiều hơn ...