Người gửi: nguyen quoc anh
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: tam su thoi!
Tôi tên là Nguyễn Quốc Anh, quê ở tỉnh Điện Biên. Tôi xin có tâm sự riêng về cầu thủ Huỳnh Quốc Anh. Thật sự tôi mê hắn, hắn nhiệt tình giống hệt như tôi khi chơi bóng, và điều đó đã làm cho tôi thấy sung sướng lắm. Nhìn cái cách đá bóng của Quốc Anh, tôi chắc chắn một điều Quốc Anh không đá bóng vì tiền, vì vật chất mà vì niềm đam mê, vì tình yêu đối với bóng đá. Đến ngay cả bây giờ khi Quốc Anh nằm trong canh sách "đen" của bóng đá Việt Nam rồi, tôi vẫn tin tưởng rằng đó chỉ là một sai lầm của một công dân trước pháp luật.
Mới chập chững những bước đi đầu tiên trên giấc mơ của mình, một sai lầm dù lớn đến đâu chăng nữa, dù có bị ngã đau, nhưng vẫn còn đôi chân thì ta vẫn tiếp tục đứng lên và tiến những bước vững vàng hơn, vững hơn rất nhiều. Tôi biết, được vào sân chơi bóng là một hiện thực lớn nhất của ước mơ đối với bất cứ ai chơi được bóng và đam mê nó.
Và tôi tin tưởng rằng, dù cho quyết định của cơ quan pháp luật hay Liên đoàn Bóng đá Việt Nam như thế nào thì Quốc Anh sẽ vẫn rất tự tin và vững vàng trong tương lai.
Xin trân trọng gửi tới Quốc Anh lời an ủi và mong bạn sẽ được đứng vững hơn trong tương lai gần nhất. Năm mới còn vô vàn khó khăn hơn đấy, hãy cố gắng sống cho có ích vào nhé, vẫn còn tôi và bạn bè tôi tin ở bạn đấy!