From: The Thoi
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Friday, September 22, 2006 9:43 AM
Subject: tam su cua mot nguoi giong nhu vo anh Chi
Chao anh Chi,
Thật ra khi đọc những dòng tâm sự của anh tôi cảm thấy chán ngấy tất cả những người đàn ông giống như anh. Đúng là đàn ông không thể và không bao giờ có thể chung thủy được. Ngay từ đầu trong khi đang có tình yêu với người bạn gái đã quen và yêu nhau 4 năm, anh vẫn cho phép mình có mối quan hệ thân mật tạo điều kiện cho tình yêu với một cô gái khác. Gieo gió thì gặt bão. Riêng điều đó đã là sai lầm của anh rồi.
Tôi là người đang ở trong hoàn cảnh như vợ của anh, và tôi đã biết hết mọi sự thật về mối quan hệ của chồng tôi và người mà anh ta nói rằng thương hại. Thật ra hai người đó đã yêu nhau và biến tôi thành một con ngốc. Tôi biết được vì chính tôi không muốn sống trong sự nghi ngờ, thời gian anh ta yêu và sống với tôi cũng bằng với thời gian anh ta yêu và quan hệ với cô gái đó. Nghĩa là khi gặp người này thì nói rằng sống với người kia là vì sự thương hại, còn khi kể chuyện với vợ, thú nhận với vợ thì lại nói rằng thương hại người con gái kia.
Tóm lại lững lờ giữa hai người phụ nữ, ai cũng yêu, ai cũng nhớ và chẳng muốn mất ai cả. Người thì cho anh ta sự hãnh diện, người thì cho anh ta tình yêu vô điều kiện, và cả sự thỏa mãn xác thịt nữa. Đây chính là mấu chốt của tính tham lam và ích kỷ của những người đàn ông như anh.
Bây giờ khi biết được sự thật rồi, tôi ước gì anh ta đã bỏ tôi trước khi đám cưới và đừng lấy tôi. Tôi sẽ đau khổ, chắc chắn sẽ mất một thời gian dài để quên anh ta, nhưng như vậy chắc chắn sẽ còn tốt hơn bây giờ. Vì tôi hoàn toàn xứng đáng với tình yêu trọn vẹn hơn. Một người đàn ông (lại là đàn ông) có thể trọn vẹn dành tình cảm cho tôi.
Nhưng thật ra giờ đây nói thật lòng là tôi không còn niềm tin ở bất kỳ một người đàn ông nào nữa. Làm gì có tình cảm chân thành ở họ? Và cũng làm gì có sự dũng cảm, dám sống cho tình yêu. Tất cả là sự hèn nhát, họ tự huyễn hoặc mình lên là cao thượng, không muốn làm khổ vợ, không muốn gây đau khổ cho vợ. Nhưng tôi nói thật, thà anh ta bỏ tôi để đến với người con gái kia, tôi còn cảm thấy tốt hơn nhiều.
Vì như vậy anh ta là người có tình cảm và tình yêu thật sự. Còn như bây giờ, tôi khinh bỉ con người anh ta, tất cả những gì anh ta làm là tung ra những lời có cánh, những lời yêu thương mà chẳng ai đánh thuế, với cả hai người con gái, lừa dối họ và để họ buộc phải hy sinh, và tự cho rằng mình cao thượng trong việc ban phát tình thương hại cho cả hai người. Kết quả là chẳng có ai được hạnh phúc cả.
Anh ta luôn nói rằng có một tình cảm lớn dành cho tôi, vì vậy đã vượt qua được tình cảm với người con gái kia. Tình cảm lớn dành cho tôi, thế tình cảm kia là tình cảm bé à? Tôi chẳng cần cái gọi là tình cảm lớn đó, tôi chỉ cần tình cảm chân thật và trọn vẹn của một người đàn ông dành cho tôi. Với họ tôi là duy nhất, thế là đủ, dù nhỏ bé nhưng chỉ có một, còn không phải so sánh, chọn lựa giữa tôi và người khác để rồi lại hối hận vì sao mình lại lấy người này mà không chọn người kia. Phụ nữ không phải là một món hàng để các anh lựa chọn và so đo như vậy.
Còn cô gái kia, đáng thương chẳng khác gì tôi. Thực lòng cô ấy bất hạnh chẳng kém gì tôi, cũng được nhận những lời như "giá như em là vợ anh", rồi "hình ảnh em mãi mãi trong lòng anh". Con gái đúng là nạn nhân của những lời ngọt ngào và khổ đến suốt đời vì những lời có cánh đó của đàn ông. Anh ta nói với tôi rằng trong lòng anh ta giờ đây trống không, không còn nhớ thương gì người đó cả. Còn nếu gặp cô gái đó thì anh ta sẽ nói gì nhỉ, "giá như anh được sống với em, anh nghĩ về em mỗi ngày, gọi tên em mỗi ngày". Thế thì sao không bỏ vợ rồi đến với nhau đi.
Nhiều người đàn ông thật tham lam, ích kỷ và hèn nhát. Vừa muốn có gia đình êm ấm hạnh phúc, vợ đẹp con khôn, vừa có tình thương bao la ban phát cho tất cả cô gái yêu mình. Để trở nên cao thượng, đẹp đẽ, tất cả cũng chỉ vì gìn giữ hình ảnh tốt đẹp của chính các anh trong lòng những người con gái kia mà thôi. Sợ họ sẽ thù hận mình, sợ rằng hình ảnh trong mắt họ sẽ xấu xa nên mới tạo nên cái vỏ ngoài tốt đẹp, cao thượng, lâm ly, tiểu thuyết hóa tình yêu.
Những cô gái chưa chồng có bao giờ hiểu được thực tế phũ phàng của cuộc sống vợ chồng, hiểu được con người thật, bản chất của những người đàn ông đã có vợ. Cái gì không đạt được bao giờ người ta chẳng ước ao, chẳng mơ tưởng. Còn đối mặt với cơm áo gạo tiền, những va chạm hằng ngày của cuộc sống thì người ta sẽ thấy tình yêu thật chẳng có gì là quan trọng nữa.
Bây giờ trước mắt anh có hai con đường để lựa chọn, và đã chọn con đường nào thì đừng bao giờ ngoảnh đầu lại. Tôi cũng hy vọng anh đủ can đảm để tàn nhẫn một lần và giải thoát cho một trong hai người con gái để họ tìm được hạnh phúc khác cho mình. Vì thực sự gắn bó với anh như hiện tại, không một ai trong hai người này được hạnh phúc và bình yên cả.
Một, bỏ người vợ hiện tại và đến với người anh yêu thực sự. Nếu tôi là vợ anh, tôi sẽ đau khổ và mất mát. Nhưng tôi tin rằng cô ấy sẽ vượt qua được và khi tìm được người đàn ông khác, cô ấy sẽ cảm ơn anh vì đã giải thoát cho cô ấy khỏi một cuộc sống gượng ép và mệt mỏi.
Hai, nếu không muốn bỏ vợ thì hãy tìm mọi cách cắt đứt quan hệ, đừng liên lạc và níu kéo người cũ, để yên cho người ta hết hy vọng vào tình cảm của mình, cũng như mọi người nói là buông tha cho người cũ, để cô ấy tìm được người đàn ông khác xứng đáng hơn anh. Có những lúc tôi đã ước mình được ở vào địa vị của người con gái này, chẳng ràng buộc gì với anh cả. Nếu có từ bỏ anh thì cũng chẳng mang tiếng là bỏ chồng, có một đời chồng, tự do thoải mái yêu và lấy một người khác, rất thanh thản và hạnh phúc. Nếu có nhớ về anh cũng chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp.
Còn vợ anh mới thật là khổ, bỏ chồng nào có ai muốn, mà sống tiếp với anh thì quả thật là đau khổ, mệt mỏi. Có ai vui khi sống với một người mà biết tình cảm của họ không dành cho mình, và mình cũng không còn yêu họ nữa vì đã biết được bản chất con người họ, quá thất vọng! Vẫn phải tiếp tục sống, vì người phụ nữ sống không chỉ vì mình, họ còn phải đối mặt với dư luận xã hội, sức ép gia đình, họ hàng và bao nhiêu những thứ khác. Bỏ chồng, điều gì sẽ chờ đợi họ ở phía trước. Đàn ông liệu có còn người nào chung thủy, dũng cảm và không có tình thương bao la như anh?
Anh hãy lựa chọn và tỉnh ngộ khi còn chưa muộn. Tôi không muốn gia đình anh sẽ rơi vào hoàn cảnh gia đình tôi hiện tại, khi mà mọi sự hối hận và nuối tiếc đã là quá muộn. Tình cảm đã mất đi, niềm tin đã mất đi không bao giờ có thể lấy lại được nữa.
Xin lỗi nếu tôi nói có quá lời nhưng tôi muốn anh hiểu nếu anh không tỉnh ngộ thì cái gì sẽ chờ đợi anh ở phía trước. Anh sẽ mất ít nhất một trong hai người và sẽ không bao giờ có được sự bình yên trong tâm hồn nếu cứ mãi tham lam và ích kỷ như vậy.
Chào anh.