Ngày xưa ta yêu "em" iPhone 4 của ta, tới giờ vẫn còn rất yêu. Bởi vì yêu "em ấy" nên ta đã bỏ ra một mớ hiện kim đáng kể kiên quyết cưới em ấy về, mặc cho người ta chê bai "táo thối" thế nọ thế kia. "Em" đúng là mỹ nhân đã chinh phục lòng ta. Chạy rất mượt mà, màn hình màu sắc thiết kế sắc nét, camera sắc sảo, âm thanh cũng tạm gọi là xuất sắc.
Ngày qua ngày, nhan sắc mỹ miều của "em" có giảm sút nhưng "em" vẫn còn phong độ lắm. "Em" vẫn ngày đêm tận tuỵ chăm sóc cho nhu cầu mần việc, giải trí, học hành của ta. Thậm chí "em" còn hiểu được ta muốn gì thích gì mà đáp ứng một cách tinh tế, khéo léo vô cùng qua kho apps của mình. Lắm lúc "em" cũng khó tính, lắt léo bắt ta phải chạy theo "em" mờ mắt, chiều theo cái nết đỏng đảnh không thích chia sẻ với ai. Phải đủ kiên nhẫn mới chinh phục được "người đẹp" kiêu kỳ như "em" với account itunes và một mớ kiến thức xài smartphone không đơn giản. Ta vẫn yêu "em" mặc dù đàn em họ Apple của "em" có thêm "giai nhân" mới cũng mỹ miều, hoa mộng không kém. Ta hài lòng có "em" làm vợ suốt một thời gian dài.
Rồi một ngày đẹp trời, "nàng" xuất hiện thật bất ngờ. Vì tình yêu với "vợ", ta đâu chú ý tới ai cho dù "nàng" ấy xuất hiện đình đám hay "hot" cỡ nào. Đột nhiên "nàng" tấn công ta sau làn giấy gói quà, "nàng" là "kiều nữ" màn hình to nhất trong giới smartphone. Thoạt đầu, ta cũng thờ ơ bởi vì ta vốn biếng nhác và... chung thuỷ với chỉ một cái sim điện thoại xài hơn cả chục năm nay. Nhưng kỳ thật là "em nó" "hot" quá, nên ta cũng động lòng!!! Thế là ta... ngoại tình! Ta đi mua một cái sim số gần giống sim đang sử dụng, đăng ký 3G và khuyến mãi gọi dưới 10 phút không tính tiền cho nó thời thượng.
Đúng như người đời khen ngợi, bé bự của ta chạy Android dịu dàng mà mạnh mẽ vô cùng. Mỗi lần ta chạm "em" thỏ thẻ như giọt nước, "em" luôn ngọt ngào chiều chuộng ý thích của ta, đoán trước ta cần gì với một gói apps thông minh cài sẵn. "Em" biết mình là người đến sau nên "em" dễ chịu lắm, thao tác đơn giản, "em" dõi theo từng ánh mắt qua chức năng eye motion, thông minh tới mức biết lập tức im lặng khi ta úp mặt "em" xuống bàn. Màu sắc "em" trẻ trung rạng rỡ, trang điểm thêm S pen để ta note ngay khi đang gọi, thao tác cắt dán chữ thật đơn giản như không thể nào giản đơn hơn. Với màn hình to, lướt web hay xử lý email với "em" thật thích và sướng, chép nhạc và phim cho "em" cũng đơn giản hơn thao tác với "vợ" nhiều. "Em" đã tự nguyện tới, ta ngu sao mà không... thưởng thức, khám phá. Thế là hai tay hai "nàng", và bạn bè ta sửng sốt khi thấy số lạ, ta phải giải thích số mới của "em" là "nhân tình mới", "bà xã" vẫn chiếm lĩnh số cũ.
Trần Thị Mai Lan