Người gửi: Nhat Hang
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: lay chong ngoai
Khi tôi gặp chồng tôi bây giờ, anh đang làm ở một dự án nhỏ ở Việt Nam. Anh làm đơn giản vì anh yêu và thích ở Việt Nam, còn tôi yêu anh đơn giản vì tình yêu. Lương của anh lúc đó không bằng của tôi, những thứ khác cũng không có gì, còn tôi có tất cả.
Chúng tôi đã có hai cháu. Và tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Thanh Thao khi nói về việc chia sẻ cùng nhau việc nhà. Khi tôi bận rộn công việc, anh nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái. Khi tôi nói chuyện với những người bạn, "hội lấy chồng ngoại ở Hà Nội" thì tôi thấy đây cũng là một trong những điểm tốt nhất của các ông chồng ngoại mà phần lớn các ông chồng Việt Nam đã lâu không có nữa. Khi đã là vợ chồng, tiền lương của các anh không bao giờ là việc đầu tiên chúng tôi đem ra để "khoe" hay so sánh.
Mỗi mùa hè, chúng tôi lại về Hà Lan quê anh để thăm bà nội. Một điều tôi nhận thấy khi đi trên đường là khi đi cùng nhau, người chồng luôn là người bế con, xách túi hoặc nếu con còn nhỏ thì đẩy xe cho con. Buổi tối, cả gia đình luôn bên nhau ăn tối và giúp nhau dọn dẹp. Không có những quán nhậu, quán karaoke, quán bia hơi để các anh la cà sau giờ làm. Tôi nói chuyện với mọi người ở đây thì được biết, một khi chưa có gia đình, thì mọi người đều tự do và làm những điều mình thích, còn một khi đã xác định lấy vợ thì vợ con là số một. Lúc đó tôi cũng mới hiểu làm sao mà chồng tôi đôi khi lại hỏi tôi: tại sao các ông chồng ở Việt Nam lại không thích về nhà sau giờ làm? Tôi thì cho điều đó là bình thường, và vì vậy tôi vẫn hay trả lời anh: còn bạn bè chứ. Và tôi biết anh sẽ lại nói: thế thì sao đã lấy vợ.
Tôi cũng đã gặp rất nhiều phụ nữ Việt lấy chồng Hà Lan, tại Hà Lan, và vì thế mà tôi hoàn toàn không đồng ý với anh Vũ khi anh viết: "Hạnh phúc không khi hàng tháng gởi vài trăm đôla cho gia đình, để gia đình, cha mẹ phải lo vì biết con mình khổ, không hạnh phúc, cô đơn xứ người, không biết ngôn ngữ và hoà nhập được cộng đồng của họ". Có lẽ anh Vũ cũng như những người khác khi không biết thì không nên nói. Anh dựa vào bằng chứng nào mà nói như vậy. Tôi không nói về những phụ nữ lấy chồng nước khác, nhưng những người mà tôi gặp ở Hà Lan này (hội phụ nữ Việt lấy chồng Hà Lan, khoảng 100 người) thì thấy rằng các chị không hề cô đơn, các chị nói tiếng Hà Lan như người Hà Lan, và rất hòa nhập với cộng đồng, rất hạnh phúc, đa số đều có việc làm với mức thu nhập khá. Như các chị nói: đủ để du lịch châu Âu vào mùa hè, và về thăm ông bà vào dịp Tết.
Điểm thứ tư, anh Vũ có nói: Theo thống kê qua báo chí thì trường hợp không hạnh phúc hay bị ngược đãi do lấy chồng ngoại quốc nhiều hơn. Anh có bao giờ nghĩ những người vợ Việt Nam khi không hạnh phúc, hay bị chồng ngược đãi, họ không dám nói ra vì nhiều lý do: vì gia đình, bố mẹ đẻ, bố mẹ nhà chồng, và đặc biệt là vì sỹ diện. Một phần, nói ra thì sẽ được gì? Các cơ quan có thẩm quyền sẽ làm gì để họ không bị thiệt thòi. Còn chồng ngoại quốc, nghĩa là luật pháp cũng "ngoại". Đánh vợ, đánh con có nghĩa là vào tù ngay lập tức.
Điểm cuối cùng mà anh Vũ nói có lẽ là điểm tôi không đồng ý nhất, đó là: "Nói tóm lại lấy chồng ngoại thường bị thiệt thòi về nhiều mặt hơn những người có chồng trong nước dù đời sống vật chất cao hơn. Vấn đề cốt lõi là chúng ta nên biết tìm hạnh phúc cho mình, biết cách gìn giữ, tuy nghèo nhưng cùng động viên nhau vượt khó ...". Chồng ngoại không có nhiều tiền như anh và nhiều người nghĩ: nhà thuê và ôtô cơ quan. Các anh ấy không có gì ngoài đồng lương cơ bản, ngày ngày đi làm và nộp thuế. Chúng tôi, những người lấy chồng ngoại, không phải không biết là nếu lấy chồng nội có thể chúng tôi sẽ giàu có hơn nhiều, ít nhất là cũng có nhà riêng. Nhưng chúng tôi đang có một điều quý giá hơn, đó là những người chồng chung thủy, hết lòng yêu vợ con.
Tôi viết vài dòng tâm sự, chỉ muốn chia sẻ một vài điều với tư cách là một người trong cuộc. Tôi không hề có ý định nói là những người chồng Việt Nam đều không tốt: tôi đã có một người bố tuyệt vời, ông cũng là một người chồng chuẩn mực.
Điều tôi muốn nói ở đây là lập gia đình dựa trên cơ sở tình yêu thì bao giờ cũng hạnh phúc và khó khăn nào cũng vượt qua. Chồng ngoại hay chồng nội thì cũng như nhau. Những bạn trẻ nghĩ rằng lấy chồng ngoại để được sự giàu có và sung sướng, thì hãy nghĩ lại. Kẻo không sang đến nơi sẽ bất ngờ, mà quay về thì lại không dễ dàng. Còn nếu các bạn có tình yêu thật sự thì không phải cân đo, nếu mình chăm chỉ và hết lòng, sẽ luôn có bạn bè, và luôn hạnh phúc, quê hương của chồng cũng sẽ là quê hương của mình.