Vào một buổi chiều mưa gió ào ạt, ngồi trong văn phòng bỗng những ký ức xưa quay về. Hồi ức này không hẳn là về một mối tình cũ mà là nguyên nhân cho giá trị hiện tại của con đường mình đang chọn. Mình xuất thân trong một gia đình bình thường nên cuộc sống không thể cho mình chọn hai thứ là tình cảm và sự nghiệp một lượt được, mình đã chọn lý trí và đeo đuổi nó suốt đến bây giờ. Ngoảnh đi ngoảnh lại thời gian trôi qua lúc nào không hay luôn, kèm theo đó là sự cô đơn khi không có ai bên cạnh để chia sẻ. Khi mọi thứ đã ổn định, đời sống tinh thần bắt đầu cần được định hình. Đó là lý do vì sao mình viết lá thư này để chia sẻ và mong sẽ có ai đó đọc được, đồng cảm để ít nhất mình có thêm một người bạn.
Mình tiếp xúc với văn hóa phương Tây khá nhiều nên có một lối sống mở nhẹ nhàng, không mang tính bảo thủ. Mình là một người hướng nội, rất ít tham gia các buổi party ồn ào trừ khi có công việc, không hút thuốc và cũng không nhậu. Sở thích của mình là xem phim, chiêm ngưỡng ẩm thực (dù mình nấu rất dở) nhưng khá thích khám phá các món ăn ngon. Mình cũng đi ra ngoài uống nước cùng với một số ít bạn bè thời đi học vẫn chung tình trạng độc thân vào dịp cuối tuần. Mình rất thích đi du lịch kiểu khám phá nhưng do không có người đồng hành nên chưa đến được nhiều nơi lắm.
Mong các bạn nữ nào có duyên đọc được lá thư này và nếu cảm thấy phù hợp thì hãy gửi thư cho mình. Các bạn nữ có thể lớn tuổi hơn mình cũng được, mình sống kiểu tư bản và độc lập, có quan niệm cởi mở. Theo mình mọi thứ nên bắt đầu từ việc tôn trọng nhau, đó là mấu chốt trong một mối quan hệ. Rất mong nhận được thư từ các bạn, chúc một ngày vui vẻ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Huỳnh Nhật Minh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam