Xin giới thiệu chút về bản thân: Mình là nam, chưa từng kết hôn, sinh năm 1991, làm một công việc văn phòng cách trung tâm Sài Gòn khoảng 35-40 phút chạy xe máy. Mình hướng nội và đang làm một công việc hướng ngoại. Mình không hút thuốc và là người ăn chay kỳ (mỗi tháng 10 ngày).
Mình không có một tiêu chí nào cho người bạn nữ cả, nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn mình đều được, chỉ cần sống thẳng thắn là tốt rồi.
Mình đã đọc chuyện mục này nhiều và từng viết một bài, cũng có trao đổi với vài người. Mọi người tìm kiếm một nửa còn lại trên mạng là đang tìm những gì bản thân chúng ta không có, bao gồm cả hai thứ mặc định là "tinh thần" và "vật chất". Chúng ta viết rất nhiều điều tốt đẹp về bản thân nhưng khi trao đổi qua mail, mọi thứ kết thúc hoàn toàn rất nhanh chứ chưa nói đến chuyện gặp ở ngoài như thế nào.
Đôi lúc mình tự hỏi, chúng ta đang đi tìm một người hợp nhau để chia sẻ "cùng nhau" hay là tìm đối tượng để "chịu" và "chấp nhận" được tính cách của chúng ta trong khi bản thân không bao giờ suy nghĩ đến chuyện thay đổi để phù hợp với một ai đó mà chỉ yêu cầu điều ngược lại.
Mình nghĩ rất nhiều người gặp trường hợp này, vậy lý do hôm nay mình viết bài này để tìm được một người có thể hiểu được những gì mình đang viết, để chí ít có thể nói chuyện được nhiều hơn.
Rất vui khi bạn nữ nào đó đọc đến dòng cuối này và gửi thư cho mình. Mong sớm được gặp bạn.
Have a nice day.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Huỳnh Nhật Minh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam