From: Tony Nguyen
Sent: Wednesday, May 20, 2009 9:23 AM
Bạn Tâm thân mến!
Tôi là một đọc giả trung thành của trang tin nhanh VnExpress.net. Khi đọc được những tâm sự của bạn vào những ngày qua, tôi cảm thấy thương cho bạn nhưng cũng rất giận bạn. Tôi muốn gửi đến bạn một vài tâm sự sau:
1. Bạn làm tôi quá thất vọng, bạn đã thực sự là một người con gái trưởng thành (25 tuổi) vậy mà bạn suy nghĩ quá nông cạn. Đáng lẽ khi đã biết ông sếp có vợ con rồi thì bạn phải chủ động rút lui, cho dù bạn có yêu sếp đến cỡ nào. Bạn phải nghĩ đến cảm giác của người vợ kia sẽ như thế nào khi biết bạn quan hệ tình dục với chồng cô ấy. Bạn cũng là phụ nữ như cô ấy kia mà, tại sao những điều cơ bản ấy bạn không biết, hay bạn biết nhưng cố tình như vậy.
2. Giờ đây bạn đã mất đi "cái ngàn vàng" rồi nhưng cuộc đời bạn đâu đã kết thúc. Chẳng lẽ tất cả mọi người khi mất đi sự trinh tiết thì sẽ chấm hết tất cả sao? Bạn đang sống ở thời đại nào đây? Theo tôi thì chuyện mất hay còn "cái ngàn vàng" ở thời nay không còn quan trọng nữa rồi. Bạn phải đứng lên mà làm lại từ đầu, bạn phải lạc quan lên, vui vẻ lên vì bạn còn rất trẻ.
3. Thay vì quên ông sếp đi để vui vẻ làm lại từ đầu, tạo cho mình một sức sống mới, một sự hấp dẫn mới để khi ông ta nhìn thấy bạn phải hối hận vì đã bỏ rơi bạn thì bạn lại ngồi âu sầu than thân trách phận nhớ đến hình bóng của gã đàn ông tồi tệ đó. Bạn đã làm cho tôi quá thất vọng.
Cuối cùng tôi chỉ hy vọng bạn hãy mạnh mẽ lên, cương nghị lên, lấy lại tinh thần và làm lại từ đầu bạn nhé. Hãy quên đi những quá khứ buồn và tìm cho mình một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn bạn nhé.