Tôi 32 tuổi, từng ly hôn, có một con trai rất đáng yêu. Khi đến với chồng mới thì anh đã có hai cậu con trai, các cháu đều ở cùng chúng tôi, hiện tại tôi đang có ba người con trai tất cả. Các cháu đều rất ngoan. Giờ mẹ chồng muốn tôi sinh thêm một đứa nữa dù trai hay gái cũng được. Mẹ nói từ xưa tới giờ nhìn nhà nào có ba con trai đều không tốt, chưa nói gì đến việc giàu hay nghèo nhưng cứ nhà nào có ba con trai thì kiểu gì cũng có một đứa hư hỏng, khó bảo, hoặc là bố mẹ sẽ bị gì đó.
Tôi không muốn sinh thêm nữa, ba đứa đối với tôi quá đủ rồi. Giờ chỉ nghĩ làm sao nuôi dạy chúng thành người là được. Nhưng đến cả mẹ đẻ cũng bảo tôi sinh thêm đứa nữa và nói y như mẹ chồng tôi vậy. Có anh chị nào ở trường hợp như tôi không? Tôi không muốn sinh thêm nữa nhưng lại sợ con cái sau này có một đứa không ra gì. Ai có ba cậu quý tử rồi nhưng vẫn tốt thì cho tôi xin ý kiến với. Chân thành cảm ơn.
Nhung