Cuộc sống càng hiện đại, những thứ tình cảm chân thành, đơn giản nơi con người ngày một trôi xa. Cả niềm tin cũng vậy, đều là xa xỉ. Có nghĩ như anh không, hả người con gái đang nhìn qua màn hình nhỏ kia? (cười)
Anh ấy à, có công việc ổn định và phúc lợi ổn, đủ lo cho những thứ vừa túi ở đất Sài Gòn này; Sống cân bằng giữa tình cảm và lý trí; Khá nguyên tắc với bản thân, cũng như những kỳ vọng thật sự chính đáng cho riêng mình. Anh chuộng lối sống đơn giản, duy trì vài thói quen cố hữu. Có thể xem anh là một người lãng mạn và tinh tế, nhưng không quên việc mình đang đứng bằng đôi chân trên mặt đất - thực tế. Anh ngưỡng mộ lối sống tự do, quan điểm đẹp đẽ, nơi đó sẽ có một gia đình nhỏ cùng nhiều niềm vui. Cuộc sống là phải vui, đúng không em?
Anh thích nghe vài điệu nhạc mang dáng vẻ xa xăm, thứ âm nhạc đánh thức con người ta về một kỷ niệm xưa cũ nào đó. Anh là người cổ điển mà, chỉ là đang biết cách thích nghi tốt với xã hội hiện đại này thôi. Nè, em có thể là nơi để anh quay về không, một nơi anh cảm thấy yên tâm, đặt toàn bộ tình cảm ở nơi em mà không hề ngờ vực cũng như lo sợ việc cố giữ lấy em. Vì anh nghĩ, để giữ lấy thứ mơ hồ được gọi là hạnh phúc ấy, cần sự cố gắng và hòa hợp của cả hai, thẳng thắn, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Đâu khó khi cả hai đều hiểu lý do.
Em nè, anh bị cận nên sẽ không để ý nhiều đến xung quanh đâu. Là sao hả? À, ý là sẽ không để ý nhiều đến những người khác, nếu em đã ở trong tim anh.
Ngoại hình anh bình thường, cao hơn 1,7 m, giọng nói miền Nam, dáng người gần cân đối. Quê anh ở TP HCM, có điều hơi cách xa trung tâm thành phố, đâu đó tầm hơn 30 phút đi xe. Gia đình cơ bản và anh chưa có nhà riêng. Cố gắng thì cố gắng, có cũng vui, không có cũng không sao, không chạy theo quá nhiều với xã hội, chỉ quan tâm đến những người thân yêu và chất lượng cuộc sống.
Còn về em thì sao nhỉ? Anh không muốn tụi mình phải ở thật xa, để rồi lại đau đầu về cuộc sống sau này. Một số tỉnh lân cận thành phố là ổn. Anh không chú trọng nhan sắc, như anh vậy, năm điểm thôi, cao tầm 1,55 m, lớn hơn chút tuổi cũng không sao. Có thể em cho là anh xạo, nhưng anh thích người con gái nói chuyện có duyên hơn. "Thay vì say mê nhan sắc của cô gái đẹp, người ta lại nhớ đến chiếc má lúm đồng tiền trên đôi má ấy nhiều hơn", cô giáo nào đó đã bảo anh như vậy.
Nhưng dù gì đi nữa, anh vẫn cần một người có đồng lối suy nghĩ, nhất quán và không do dự, càng không muốn đặt quá nhiều áp lực cho nhau. Như vậy sẽ thú vị hơn (thật ra thì áp lực mà ta tự tạo ra cho bản thân cũng mệt lắm rồi - cười).
Nè, người đang ngồi trước màn hình, là em đó, em có biết anh vừa nghe xong bài hát gì không? Là "Năm tháng vội vã". Anh muốn những tháng ngày về sau sẽ không vội vã, vì có em. Người ta thường bảo vui là: Ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều ấy. Em có muốn là người con gái được anh yêu thương nhiều như vậy không?
Chờ đợi em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: RainyDay
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam