From: nguyenhongde
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Sun, 9 Jun 2002 16:20:50
Subject: Tam su voi ban Tam
Tôi đã đọc rất kỹ những lời tâm sự của bạn và cả ý kiến của các bạn đọc khác về vấn đề bạn nêu. Ở đây tôi muốn phân biệt giữa cá tính mỗi người và cách ứng xử trong xã hội. Mỗi người đều có một cá tính và có một cuộc sống nội tâm riêng bởi vì nó là sản phẩm của xã hội chứ không phải sản phẩm của dây chuyền công nghiệp. Sự đa dạng của xã hội đã nói lên điều đó. Thật là buồn tẻ nếu như xã hội ai cũng giống ai. Qua đó tôi muốn nói không ai có quyền bắt bẻ và yêu cầu thay đổi cá tính ở người khác nếu như nó không vượt ra ngoài các chuẩn mực đạo đức của xã hội (được thông qua các điều luật) . Qua thư bạn tôi biết bạn thuộc type người rất khái tính. Những người này khi yêu ai thì trời đất cũng không bằng, còn ghét ai thì đào mấy tầng đất đổ đi cũng không hết. Tôi biết bạn rất dễ cảm thấy mình bị xúc phạm ngay cả với những lời bông đùa. Những người chơi với bạn đúng ra phải biết tính bạn để mà lựa. Tôi hoàn toàn tin bạn là một người rất tốt.
Cái mà bạn cần thay đổi ở đây là cách ứng xử trong xã hội. Khi bạn cau có, dập máy điện thoại, không bắt chuyện bạn không nghĩ là mình đã xúc phạm tới người khác hay sao? Nếu người đó lại quen cả bạn trai của bạn thì làm gì anh ấy không nổi giận. Anh ấy muốn bạn thay đổi chính ở chỗ này đấy. Đây là cả một nghệ thuật được rất nhiều nhà tâm lý học quan tâm từ trước tới nay. Ngay các cụ ta từ xưa cũng đã có câu răn đời không biết bạn đã nghe thấy bao giờ chưa?
"Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".
Theo tôi biết, có nhiều tài liệu phổ thông nói về vấn đề này, chẳng hạn như ở VN có cuốn "Đắc nhân tâm" được phỏng dịch từ tác phẩm " How to win friends and influence people" của tác giả người Mỹ tên là Dale Carnegie Tôi nghĩ đây sẽ là cuốn sách rất bổ ích cho bạn.
Khi yêu nhau người ta đã chấp nhận cả những cá tính mà mình không thích của người yêu. Bạn không quá lo lắng về việc phải thay đổi cá tính của mình (mà thay đổi làm sao được!). Giữa bạn và bạn trai của bạn, tôi thấy lại rất phù hợp nhau là đằng khác. Các bạn sẽ bổ sung lẫn cho nhau và đó chính là điều để cả hai bạn luôn cảm thấy rằng cần phải có nhau. Tôi rất tâm đắc với nhà thơ Trần Hoà Bình khi anh dùng hình tượng mô tả sự cấu thành của tình yêu: "hai nửa của tình yêu phải có bên lồi bên lõm thì mới gắn được với nhau. Nếu cả hai cùng hoàn hảo như hai hòn bi ve cả thì nó sẽ chẳng có điểm nào để bấu víu lại được với nhau cả !".
Tôi hy vọng, mấy ý kiến nhỏ của tôi sẽ giúp bạn trấn tĩnh lại được tinh thần và bạn đã biết bạn phải làm gì.
Chân thành chúc hai bạn hạnh phúc !