From: Phuong
Sent: Wednesday, May 20, 2009 11:25 AM
Kính gửi toà soạn cùng quý vị độc giả!
Tôi là một phụ nữ 31 tuổi và đã có gia đình. Không hiểu có phải quan niệm của tôi có quá truyền thống và khắt khe không mà khi đọc tâm sự của bạn Tâm tôi không có chút cảm tình nào với bạn. Bạn quá ngờ nghệch, dễ dãi trong tình cảm và tự coi rẻ bản thân mình.
Chẳng có ai lừa bạn cả, bạn tình nguyện đấy chứ. Đã biết sếp có gia đình rồi mà vẫn cố tình giao lưu tình cảm, vậy bạn xác định mối quan hệ đó sẽ đi đến đâu, nếu không phải là lên giường với nhau? Hay sếp phải bỏ vợ con để lấy bạn mới là chính đáng? Mà cứ cho là bạn bị lừa đi chăng nữa thì với tính cách của bạn như vậy, không sớm thì muộn, không người này thì cũng có người khác lừa bạn để lấy mất cái đó của bạn thôi.
Tôi cũng khá xinh xắn và thành đạt trong cuộc sống. Khi tôi chưa lập gia đình, do tính chất công việc, đồng nghiệp và sếp của tôi hầu hết là đàn ông, có một số người đã có gia đình tán tỉnh gạ gẫm tôi, nhưng tôi luôn giữ vững lập trường của mình, tôi từ chối một cách nghiêm túc và không bao giờ giao lưu về mặt tình cảm.
Tôi coi thường những người đàn ông có gia đình rồi mà còn đi tán tỉnh phụ nữ, tôi biết họ chỉ lợi dụng những cô gái nhẹ dạ thôi chứ chẳng có tình cảm gì nghiêm túc hết! Tôi thương vợ con họ ở nhà, chẳng biết người chồng hiền lành đạo mạo của mình ra ngoài thế nào.
Tôi biết giá trị của mình và tôi cũng luôn tự hào về sự đoan chính của mình. Tôi không phải là người khô khan, không biết yêu, mà ngược lại tôi còn yêu rất nồng nhiệt, thế nhưng tôi không trao gửi tình cảm bừa bãi, cho đến khi tìm được người thực sự xứng đáng và tin tưởng. Bây giờ tôi cũng mong chồng tôi làm được như vậy. Nhưng xã hội bây giờ thật sự đầy cám dỗ, tôi không biết số những người đàn ông thực sự đứng đắn, yêu gia đình có còn ai không nữa?