![]() |
Ngoại trưởng Taliban, Wakil Ahmed Muttawakil, thông báo với ông Annan, hiện đang ở Pakistan trong chuyến công du 4 nước Nam Á, là việc phá huỷ vẫn đang tiếp tục. Tuy nhiên, một nhân viên cứu trợ, theo lời kể của các nhân chứng cho biết việc phá huỷ đã hoàn tất. Bức 53 m, tượng Phật đứng cao nhất thế giới, đã bị nổ tung hôm thứ năm. Ngày hôm sau đến lượt bức 38 m. Lực lượng Taliban hiện vẫn ngăn cản các nhà báo vào khu vực này. Hai bức tượng tạc vào núi sa thạch, từng một thời là những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng, đã có cách đây khoảng 2.000 năm, trước khi đạo Hồi tới nơi này. Khi đó, Afghanistan là một trung tâm học thuật và hành hương của Phật giáo. Tổng Thư ký Kofi Annan miêu tả hành động của Taliban là việc làm tai hại cho chính họ và Hồi giáo. Ngoại trưởng Taliban cũng thông báo “tất cả những bức tượng có thể di dời đều đã bị phá hủy”. Các nước Hồi giáo can thiệp Trong khi tình trạng của các bức tượng vẫn còn chưa rõ ràng, cộng đồng quốc tế tiếp tục thuyết phục Taliban ngừng kế hoạch. Sau những lời kêu gọi của Pakistan, Sri Lanka và Nhật Bản, đến lượt một phái đoàn Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC) đã tới Afghanistan, mong lay chuyển được Taliban. Đoàn đại biểu, ngoài Ngoại trưởng Qatar, Ahmed bin Abdullah Zaid al-Mahmoud, còn có các nhân vật nổi tiếng trong giới Hồi giáo. Họ tới thành phố Kandhafar (Nam Afghanistan) hôm qua (11/3) và sẽ tiếp tục có các cuộc thảo luận với các quan chức Taliban hôm nay. Trước đó, Đại sứ của Taliban ở Pakistan, nước tài trợ chính cho Taliban, cho biết Kabul có thể ngừng phá tượng, nếu có yêu cầu đồng loạt của các học giả Hồi giáo và các học giả ở Afghanistan. Tuy nhiên, theo các nguồn tin Afghanistan ở Islamabad (thủ đô Pakistan), những học giả theo đường lối cứng rắn ở Taliban có lẽ sẽ không chung quan điểm với các đại biểu OIC. Minh Châu (theo BBC, Reuters, AP, 12/3).
|