Các quan chức của Bộ liên tục tuần tra, theo sau là một người hộ tống có vũ trang, theo phóng viên từ hãng thông tấn AFP.
Valentine chưa bao giờ được tổ chức rộng rãi ở Afghanistan song nhiều người dân ở các thành phố đã kỷ niệm ngày lễ này trong những năm gần đây.
Ở phố hoa nổi tiếng của thủ đô Kabul, các cửa hàng đầy ắp những vòng hoa hình trái tim và thú nhồi bông màu đỏ, nhưng vắng khách một cách vô vọng.
Trên kệ trưng bày của hàng loạt cửa hàng, Bộ Khuyến khích Đức hạnh và Ngăn ngừa Tội lỗi của Taliban dán một tấm áp phích cảnh báo người mua sắm "không kỷ niệm ngày lễ tình nhân!".
Tấm áp phích khẳng định Valentine "không phải ngày lễ của Hồi giáo và không phải một phần văn hóa Afghanistan mà là ngày hô hào khẩu hiệu của những kẻ ngoại đạo".

Một phụ nữ bán hoa ở thủ đô Kabul, Afghanistan, trong ngày lễ Valentine 14/2. Ảnh: AFP.
Ngồi trước cửa hàng của mình, Omar tỉa những chiếc gai và cánh hoa khô héo khỏi những bó hoa bày bán.
"Chính quyền Taliban đã in và phát yêu cầu của họ tới mọi cửa hàng", anh nói. "Tôi không nghĩ mình có thể bán những bông hoa này ngày hôm nay, mọi người không dám mua. Chúng tôi không có khách hàng nào cả, tình hình buôn bán rất tệ".
"Mọi thứ đã thay đổi, chúng tôi không thể kỷ niệm ngày Valentine như những năm khác", Zahrah, người dân địa phương, nói. "Nhưng chúng tôi vẫn sẽ tổ chức. Lệnh cấm đã được ban hành nhưng chúng tôi sẽ kỷ niệm ở nhà".
Chính quyền Taliban đã ban hành nhiều hạn chế đối với xã hội Afghanistan kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 8/2021. Âm nhạc, ứng dụng mạng xã hội và trò chơi điện tử đều do Taliban kiểm soát chặt chẽ. Họ cũng ngăn phụ nữ tham gia nhiều lĩnh vực cuộc sống.
Vũ Hoàng (Theo AFP)