![]() |
Quân Taliban đã phá huỷ đầu và chân của hai bức tượng nổi tiếng, Bộ trưởng Thông tin Taliban, Qudratullah Jamal, thông báo. Hai bức tượng (một cao 53 m và một cao 37 m), được tạc vào núi đá ở Bamiyan vào thế kỷ 5 và thế kỷ 3, là di tích còn sót lại của thời kỳ tiền Hồi giáo ở Afghanistan. “Binh lính của chúng tôi đang cố gắng phá hủy các phần còn lại. Chẳng mấy chốc tất cả sẽ sụp đổ”, Jamal phát biểu. Bamiyan ở cách thủ đô Kabul 125 km về phía tây bắc. Bức tượng 53 m được coi là tượng Phật đứng cao nhất thế giới. Hai bức tượng đều đã bị đạn súng cối làm hư hại trong cuộc nội chiến kéo dài ở Afghanistan. Những cố gắng tuyệt vọng của quốc tế Trước đó, Liên Hợp Quốc đã có những cố gắng cuối cùng để cứu hai bức tượng trên cùng các tượng Phật khác, sau khi lực lượng Taliban tiến hành chiến dịch phá huỷ, với lý do mô tả hình dáng con người là điều “báng bổ” đối với đạo Hồi. Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Trung tâm ở New York thông báo với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Kofi Annan, là bảo tàng sẵn sàng chi trả cho việc đưa các bức tượng có thể mang được rời khỏi Afghanistan. Phái viên của Annan tới Afghanistan đã yêu cầu Taliban chấp nhận đề nghị này. Ngay cả nước đồng minh thân cận nhất của Taliban - Pakistan - cũng khẩn khoản đề nghị lực lượng này huỷ bỏ lệnh phá tượng. “Người Hồi giáo luôn tôn trọng các tôn giáo khác và đức tin của họ”, Ngoại trưởng Pakistan, Abdul Sattar tuyên bố hôm qua. Chưa biết đã bao nhiêu tượng Phật ở Afghanistan bị phá huỷ. Afghanistan (hiện có gần 100% dân chúng theo đạo Hồi) là một trung tâm Phật giáo trước khi đạo Hồi du nhập vào nước này từ thế kỷ 8 hoặc 9. Các bức tượng Phật và nhiều hình tượng tôn giáo khác được coi là có giá trị lịch sử vô giá. Minh Châu (theo AP, 3/3).
|