Ông Lê Nguyên Thanh (50 tuổi) gọi xe taxi của hãng Quyết Tiến di chuyển từ nhà bố đẻ ở xã Cư Êbur ra trung tâm TP Buôn Ma Thuột, chiều 1/8. Lúc này, ông có mang theo một lồng chim và nói tài xế mở cốp xe để bỏ vào.

Tài xế bỏ lại xe taxi sau khi đâm nam hành khách bị thương. Ảnh: Thu Hà.
Theo điều tra ban đầu, do tài xế sợ nước trong lồng chim đổ ra gây bẩn xe nên ông Thanh đã đổ hết nước rồi cho vào cốp. Tuy nhiên, khi hai người ngồi trên xe thì có lời qua tiếng lại với nhau. Ông Thanh đề nghị không đi xe này nữa mà gọi chiếc taxi khác.
"Khi anh ấy đang mở cốp xe để lấy lồng chim ra thì bị tài xế rút dao xông đến đâm thẳng vào lưng", em trai nạn nhân kể.
Tài xế taxi vứt dao và bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột, may mắn vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.
Ông Khổng Mạnh Võ, Giám đốc điều hành hãng taxi Quyết Tiến cho biết, trong đêm, công ty đã cho người đến hiện trường để nắm thông tin sự việc, phối hợp vơi công an làm rõ nguyên nhân. "Công ty cũng cử người đến chia sẻ với gia đình hành khách", ông Võ nói.
Thu Hà