Nghe tiếng em bé khóc, anh Hoàng Việt Cường 30 tuổi vội vàng dừng xe lại, trong lòng vừa mừng, vừa lo. Thấy vợ chồng sản phụ không mang theo đồ dùng cá nhân, anh nhanh trí cởi áo rồi đưa cho bố đứa bé để ủ ấm.
Lái xe đến cổng viện, anh Cường mình trần lao thẳng vào khoa cấp cứu gọi bác sĩ để cấp cứu kịp thời. Ngay lập tức, đội ngũ y, bác sĩ có mặt để vệ sinh, cắt rốn và đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.
"Khi mọi người đi hết, tôi mới lúi húi dọn qua xe, lau sạch vết máu rồi lái xe đi. Về đến nhà thì đã gần 4 giờ sáng", anh Cường kể lại.
Theo anh Cường, rạng sáng 21/10 anh chở sản phụ cùng chồng từ thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa lên Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, khi ấy sản phụ đau bụng dữ dội. Khi còn cách bệnh viện khoảng 3km thì bị vỡ ối. Sau đó, người vợ chuyển dạ buộc anh nhanh chóng lái xe đến viện, mới đi được khoảng 2km thì em bé lọt lòng trên xe.
"Chở sản phụ đi sinh thì nhiều nhưng đây là ca chuyển dạ trên xe đầu tiên. Quả là chuyến xe nhớ đời", anh Cường nói.
Bác sĩ Trịnh Minh Thuần, Trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, cho biết sản phụ Phạm Thị Đào 25 tuổi được taxi đưa vào nhập viện lúc 3h30 cùng em bé đã sinh ngoài bệnh viện khoảng 15 phút. Bé trai sinh non, mới được 31 tuần thai, nặng 1,5kg.
Các y, bác sĩ đã huy động, tập trung mọi nguồn lực để cấp cứu, chăm sóc đặc biệt. "Đến hôm nay, cháu bé vẫn đang nằm lồng ấp của khoa sản nhưng đã tự thở được và bú sữa mẹ hoàn toàn. Riêng sức khỏe của người mẹ đã ổn định", bác sĩ Thuần nói.
Anh Vũ Văn Hùng, chồng sản phụ vẫn túc trực ở viện để chăm sóc sức khỏe cho hai mẹ con. Anh cho biết gia đình rất biết ơn tài xế nhưng chưa có thời gian gặp gỡ để cảm ơn.
"Chúng tôi có nhắn tin với anh Cường qua điện thoại. Chờ vợ và con trai khỏe mạnh, chúng tôi sẽ đến gặp anh để cảm ơn chân thành", anh Hùng nói.
Thùy An