Cảnh sát North Yorkshire cho biết nhận được một cuộc gọi bất thường, hôm 12/2, thứ mà họ không bao giờ tưởng tượng ra. Đó là khi một người đàn ông gọi đến và báo rằng có một tài xế sau rượu trên đường, và đó chính là anh ta.
![Tài xế của chiếc van màu đen say rượu và tự mình gọi báo cảnh sát. Ảnh: North Yorkshire Police](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/02/17/Driver-1-9457-1708184821.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gnX3xSbzaZKLAzHAapbydg)
Tài xế của chiếc van màu đen say rượu và tự mình gọi báo cảnh sát. Ảnh: North Yorkshire Police
Khi gọi điện, người đàn ông 52 tuổi không ý thức được việc mình làm. Cảnh sát lập tức được cử tới hiện trường, với sự chỉ đường nhiệt tình từ chính người gọi điện, và thấy một chiếc xe van màu đen đỗ bên đường chỉ sau 15 phút.
![Kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở cho thấy tài xế này vượt mức cho phép 3,3 lần. Ảnh: North Yorkshire Police](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2024/02/17/Driver-4-3563-1708184821.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GK-V-8BCNEiJ2WGri07oxQ)
Kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở cho thấy tài xế này vượt mức cho phép 3,3 lần. Ảnh: North Yorkshire Police
Tài xế hoàn toàn say rượu. Cảnh sát cho biết, nồng độ cồn của anh này là 118 microgram trên 100 ml khí thở. Trong khi đó, giới hạn cho phép theo luật ở Anh là 35 microgram. Tài xế này bị bắt giữ, và sẽ phải ra tòa vào ngày 29/2.
Mỹ Anh (theo North Yorkshire Police)