Chủ tịch tổ chức công nghiệp Pallada, Pramod Jain đi làm trở lại sau thời gian phong tỏa tại Ấn Độ nhằm phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, ông không thể ngồi trên chiếc Mercedes vào tận văn phòng nằm trong khu công nghiệp Pallada do đường quá xấu.
Pramod phải để lại chiếc xe sang giữa đường, trèo lên cỗ xe bò để đi qua đoạn đường bùn lầy, đầy ổ voi và ngập nước. Đi cùng chuyến xe đặc biệt có khoảng 4-5 người đàn ông, dường như đều làm việc trong khu công nghiệp. Họ vượt qua một chiếc xe tải nằm giữa đường không rõ nguyên nhân.
Pramod cho biết, đoạn đường xấu là thử thách bất khả thi không chỉ với các dòng xe nhỏ gầm thấp, mà xe gầm cao cũng rất khó để vượt qua. Gần như tất cả mọi người đều phải bỏ lại phương tiện của mình từ đầu đường.
Theo Pramod, có khoảng 450 doanh nghiệp trong khu công nghiệp, và tất cả, từ các ông chủ tới nhân viên và công nhân đều bị ảnh hưởng do đoạn đường xấu.
Mỹ Anh (Theo Cartoq)