"Tôi thường không lái xe. Tài xế hôm đó nghỉ làm nên tôi tự lái", ông Jang, cư dân 63 tuổi, cho biết hôm 8/3 khi kể về khoảnh khắc xe tải của ông suýt trúng loạt bom Mark 82 trong sự cố ở làng Nogok thuộc tỉnh Gyeonggi, miền bắc Hàn Quốc, trước đó hai ngày.
Ông Jang phụ trách quản lý cơ sở hạ tầng của các đơn vị quân sự trong khu vực, lúc đó đang trở về nhà sau khi kiểm tra phòng máy tại một doanh trại. "Tôi giảm tốc khi đến gần ngã tư rồi đột nhiên nghe thấy tiếng uỳnh và bất tỉnh. Nếu xe đi nhanh hơn một chút thì vấn đề lớn đã xảy ra", ông cho hay.
Video do camera an ninh ghi lại cho thấy các quả bom nổ cách chiếc xe của ông Jang khoảng 10 m, sóng xung kích khiến mảnh vỡ và cành cây văng khắp nơi. Chiếc xe sau đó lao vào vệ đường.
Khoảnh khắc bom rơi xuống khu dân cư ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 6/3. Video: Yonhap
Nạn nhân 63 tuổi bị một mảnh bom găm vào gáy, được xe cấp cứu đưa thẳng tới trung tâm chấn thương tại bệnh viện Uijeongbu St. Mary ở thành phố Uijeongbu.
Các y bác sĩ khi đó rất căng thẳng vì nguy cơ tổn thương những mạch máu lớn, trong đó có động mạch và tĩnh mạch vùng cổ, là rất cao. Sau khi cầm máu, họ tiến hành chụp CT để xác nhận vị trí mảnh bom và lập tức phẫu thuật. Mảnh bom chỉ làm rách và hoại tử một số đoạn cơ, không gây tổn thương mạch máu. Ca phẫu thuật của ông Jang diễn ra trong khoảng một giờ.
Ông Jang đã được chuyển từ phòng chăm sóc tích cực về khoa điều trị tổng quát. Do không tiếp cận được thông tin bên ngoài, ông chưa biết nguyên nhân chính xác dẫn đến sự việc và thể hiện tâm trạng lo âu. "Tôi không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài những người đồng nghiệp đi cùng", ông nói.

Xe tải của ông Jang tại hiện trường ở khu dân cư thuộc tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, ngày 6/3. Ảnh: Yonhap
Ông nhiều lần hỏi bác sĩ Jo Hang-ju, giám đốc trung tâm chấn thương của bệnh viện, về sự việc. "Tay tôi cứ bị tê và ngứa ran. Tại sao quả bom lại rơi xuống đó?", cư dân 63 tuổi thắc mắc.
Giám đốc Jo giải thích đây có thể là triệu chứng tạm thời do hệ thần kinh bị kích thích bởi mảnh bom hoặc chấn động từ vụ nổ. "Có hai điều may mắn là quả bom rơi vài giây trước khi chiếc xe tải đi qua vị trí này và mảnh bom có kích thước lớn nhưng không găm trúng mạch máu", ông Jo nói.
Con trai cả của ông Jang đã từ Trung Quốc về nước sau khi biết tin cha gặp nạn. "Em trai tôi lúc đầu nói rằng cha tôi trúng đạn pháo. Tôi nghĩ rằng cha tôi còn sống là phép màu. Ông vẫn có dấu hiệu lo lắng", anh cho hay.
Trên xe tải của ông Jang khi đó còn hai người khác. Nạn nhân 66 tuổi bị nhiều vết thương nghiêm trọng, trong đó có gãy xương cẳng tay, được chuyển tới bệnh viện quân y bằng trực thăng. Người đàn ông còn lại, 64 tuổi, bị thương ở mặt.

Vị trí 8 quả bom rơi xuống khu dân cư và cơ sở quân sự ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc sáng 6/3. Đồ họa: Chosun
Hai tiêm kích KF-16 của không quân Hàn Quốc sáng 6/3 thả nhầm 8 quả bom Mark 82, mỗi quả chứa gần 90 kg thuốc nổ mạnh, xuống làng Nogok, cách biên giới với Triều Tiên khoảng 35-40 km. Giới chức địa phương cho biết sự cố khiến 31 người bị thương, trong đó có 17 dân thường và 14 binh sĩ. Ít nhất 142 công trình đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại.
Không quân Hàn Quốc nói rằng phi công trên tiêm kích dẫn đầu biên đội (số 1) đã mắc lỗi đánh máy, nhập sai số cuối cùng trong dãy 7 chữ số của vĩ độ mục tiêu. Phi công tiêm kích số 2 nhập đúng tọa độ mục tiêu nhưng vẫn cắt bom theo lệnh của tiêm kích số 1, do biên đội đang thực hành khoa mục tiến công hiệp đồng.
Nguyễn Tiến (Theo Yonhap, Reuters, AP)